Hôm đó là ngày sinh lần thứ 35 của mẹ. Bé Mai mới học lớp 1 cùng bố đi mua quà về tặng mẹ. Buổi tối, Mai đem hoa và quà ra biếu mẹ. Mở hộp ra thấy một chiếc áo len đẹp tuyệt vời. Mẹ vui quá không nói nên lời. Nhưng cuối cùng, mẹ cũng nói: "Quả thật mẹ tìm không ra lời nào thích hợp để biểu lộ tấm lòng của mẹ muốn cám ơn hai bố con!".
Đến năm sau, bố lại tổ chức sinh nhật cho mẹ. Năm nay, bé Mai xin tiền bố, tự ra hiệu sách mua quà tặng mẹ. Lúc cả nhà quây quần, mở gói quà của Mai, mẹ rút ra... một cuốn tự điển tiếng Việt. Mẹ lấy làm lạ lắm, hỏi bé Mai: "Con tặng mẹ món quà này có ý nghĩa gì vậy?" Và bé Mai, mắt long lanh, lễ phép trả lời: "Thưa mẹ, giờ thì mẹ có thể tự tra cuốn tự điển này để tìm được từ thích hợp nói với hai bố con con rồi!".
Kiến Vàng