Mối quan tâm của chính quyền địa phương!

31-12-2013 21:21 | Xã hội
google news

SKĐS - Hai Phiếm gật gù: - Trước hết, phải nói là chính quyền địa phương, nhất là trong các đô thị, từ phường đến quận rất là sâu sát!

Hai Phiếm gật gù:

- Trước hết, phải nói là chính quyền địa phương, nhất là trong các đô thị, từ phường đến quận rất là sâu sát!

- Bác định nói điều gì đây? - Nghĩ tôi nhìn ông bạn già đầy cảnh giác.

- Tôi chỉ nói sự thật! Một ví dụ hùng hồn ai cũng biết là bất cứ gia đình nào dù trong tận cùng ngõ hẻm định sửa nhà, xây nhà thì sau xe cát đầu tiên chuyển về hoặc móng bắt đầu đào lập tức “người của phường” đã có mặt.

- Quá đúng! Nếu không có giấy phép thì chẳng những “người của phường” mà thanh tra xây dựng quận cũng có mặt, rồi biên bản được lập tức thì!

- Đây là tinh thần trách nhiệm cao, bám sát thực tế để giữ gìn trật tự, kỷ cương rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên...

- Lại “tuy” gì nữa! Chả cứ việc xây dựng, bà bán hàng rong đứng bán đầu đường thuộc địa bàn phường cũng được “nhắc nhở” ngay. Chậm hiểu thì quang gánh, hàng hóa bị thu giữ tắp lự!

- Là nói giá mọi việc đều tích cực được như trên thì tốt quá!

- Còn việc gì nữa?

- Chuyện trong ngõ ít người biết thì chính quyền sở tại biết ngay nhưng những chuyện như thẩm mỹ Cát Tường hành nghề không phép, lớp mầm non tư mở chui hoặc quán xá có tệ nạn xã hội trong đó ai cũng biết thì họ lại không biết!

Nghĩ tôi gật gù:

- Lạ thật đấy!

- Mà chả cứ ở đô thị. Ở nông thôn, người nước ngoài đến trồng giống lúa lạ, thuê dân bỏ lúa trồng khoai lang rồi mua lá điều, mua đỉa..., toàn những chuyện lạ mà không ai biết!

- Làm gì không biết!

- Vậy sao báo chí phát hiện họ mới rút kinh nghiệm và báo cáo lên trên?

Nghe Hai Phiếm vặn, Nghĩ tôi cũng đành chịu:

- Cái này thì phải hỏi các bác ở xã/phường, quận/huyện mới tường được!

Phiếm thở dài:

- Giá mọi việc chính quyền sở tại cũng sâu sát và tích cực như việc quản lý xây dựng, đuổi hàng rong nhỉ!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn