- Đảng ủy xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An biểu quyết kỷ luật khai trừ đảng ông Võ Hòa Thuận, người có liên quan đến vụ cô giáo N. Trường tiểu học Bình Chánh quỳ 40 phút. Cần phải nghiêm như thế!
- Vâng! Nhưng cái nghiêm ấy mới chỉ ở tư cách đảng viên của ông Thuận. Còn vế khác là tư cách công dân.
- Tưởng thế là nghiêm lắm rồi.
- Với tư cách công dân, ông Thuận đã vi phạm pháp luật với hành vi làm nhục người khác được quy định trong Bộ luật Hình sự. Vấn đề ở đây còn vượt ra khỏi giới hạn quan hệ cá nhân mà lớn hơn là chà đạp lên đạo lý “tôn sư trọng đạo” của truyền thống dân tộc, xúc phạm. Về nhân cách, không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông lại đi ép một người phụ nữ, là cô giáo của con mình phải quỳ!
- Nghe ông ta giãi bày là cô giáo tự quỳ!
- Chỉ khi bị điên người ta mới tự quỳ. Còn cô giáo không điên thì ai tin ông ta chắc bị điên! Nói vậy để thấy sự hèn hạ, dối trá của một người gọi là có học không dám nhận việc làm sai của mình, tìm cách quanh co, đổ cho cô giáo “tự nguyện”!
- Bà Tuyền - Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp đã kiên quyết nói ra sự thật, đó là chính ông Võ Hòa Thuận tạo áp lực bắt cô giáo N. phải quỳ đúng 40 phút.
- Tôi tin vụ này không thể chỉ khai trừ đảng viên mất chất ra khỏi Đảng là thôi!
- Có thế chứ!