“... Mới có một lần”

Xã hội
Hai Phiếm bảo:

Hai Phiếm bảo:

- Nhiều người thích mùa hè…

- Tất nhiên! Mùa hè học sinh được nghỉ, nhiều gia đinh có cuộc du lịch, nghỉ mát…

- Và dịch vụ bỗng có giá trên trời… - Hai Phiếm thở dài sườn sượt.

- Thì chỗ nghỉ mát người ta đấu thầu có mấy tháng hè mới tranh thủ “vặt” các bác có tiền đi nghỉ…

- Tôi muốn nói chỗ “nghỉ nóng” của những người nghèo…

- Người nghèo? Đi nghỉ? - Nghĩ tôi ngạc nhiên.

- Ấy là các ông bà đưa con ra Hà Nội thi. Dịp này nhà trọ, nhà nghỉ tha hồ chặt chém. Càng gần trường thi càng chém khỏe. Một năm không biết bà con nông dân làm được bao nhiêu tiền mà mấy ngày từ tỉnh xa về Hà Nội mất toi triệu rưởi cho 2 bố con chung một chiếc giường (200.000đ/người/ngày). Còn ở nhà nghỉ ẩm mốc cũng bằng giá khách sạn 4 sao với giá 600.000đ/phòng/ngày!

- Sao không thuê phòng ở xa?

- Sợ tắc đường, sợ xe ôm chém thì cũng quá tiền thuê nghỉ.

- Không lẽ đi nghỉ mát bị chém đa đành mà sĩ tử đi thi với ước mơ phục vụ đất nước cũng bị chém?

- Tôi là người Hà Nội cũng thấy xấu hổ thay cho một số người Hà Nội. Chặt chém ở đâu lại chặt chém vào bà con nghèo từ tỉnh lẻ lên Thủ đô. Lắm bà chủ trọ còn cười phe phé vì “cả năm mới có một lần”!

Nghĩ tôi cũng bần thần:

- Thi cử “một năm mới có một lần” để hét giá trọ. Trời mưa ngập lụt cũng “lâu lâu mới có một lần” là dịp chặt chém lau bugi, sửa xe máy. Rồi ngày lễ Tết cũng “thỉnh thoảng mới có một lần” để bắt chẹt người đi xe khách…

- Kiếm tiền từ sự khó khăn của người khác thì không phải là chuyện kinh tế nữa rồi mà là chuyện đạo đức…

- Buồn!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn