Mổ sọ não ở miền núi

Thời sự
Gặp bà Nguyễn Thị Thu đang tươi cười với các bác sĩ và các con 3 ngày sau mổ, ít ai ngờ trước đó vài ngày bà Thu đã bị liệt nửa người vì có một khối u quái ác nằm sâu trọng hộp sọ.

Gặp bà Nguyễn Thị Thu đang tươi cười với các bác sĩ và các con 3 ngày sau mổ, ít ai ngờ trước đó vài ngày bà Thu đã bị liệt nửa người vì có một khối u quái ác nằm sâu trọng hộp sọ. Anh con trai lớn của bà Thu vui mừng cười nói: Mổ cho mẹ tôi ở bệnh viện gần nhà sướng quá nhà báo ơi. Vừa ít tốn kém, con cháu lại thường xuyên được vào thăm bà, nên mẹ tôi khỏe lên nhiều!

Mổ gần nhà, lợi đủ đường

Lần đầu tiên, Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên - bệnh viện lớn nhất khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc thực hiện thành công phẫu thuật cắt bỏ khối u não kích thước 6x6cm cho bệnh nhân Nguyễn Thị Thu, 58 tuổi, trú tại xóm Nam Cơ, xã Kim Phượng, huyện Định Hoá. Đây là lần đầu tiên một ca phẫu thuật trong hộp sọ phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao được thực hiện thành công tại bệnh viện này.

Anh Đặng Văn Quyết con trai bà Thu kể lại: Khoảng một năm nay, bà Thu luôn trong tình trạng đau đầu, chóng mặt. 10 ngày trước khi nhập viện, bà Thu đau nhức nhiều, nhất là vùng vai gáy, cổ và lan xuống cánh tay, cẳng tay hai bên và bắt đầu liệt nửa người. Quá hoảng sợ, các con đưa bà Thu vào bệnh viện. Vào đến viện, các bác sĩ tiến hành chụp C.T và đã phát hiện một khối u lớn nằm trên đỉnh chẩm phải của hộp sọ, sát xoang tĩnh mạch, chiếm 1/3 bán cầu não của bà Thu, nếu không phẫu thuật ngay, bệnh nhân có thể tử vong.

Sau khi thống nhất với gia đình, một êkíp mổ gồm 4 bác sĩ rất trẻ được đào tạo bài bản cả ở trong nước và nước ngoài của bệnh viện được thành lập và trực tiếp cầm dao mổ. BS. Đồng Quang Sơn, Phó trưởng Khoa chấn thương chỉnh hình, đồng thời là kíp trưởng nhớ lại: Bọn mình được đi học ở các thầy của BV Việt Đức, BV Chợ Rẫy, ở Nhật, ở Đài Loan nhưng khi lãnh đạo bệnh viện đặt vấn đề có dám mổ không, thì... run bắn! Vì những lần đi học trước, chỉ đứng ngoài xem các thầy làm hoặc cùng lắm cũng được cầm dao nhưng có thầy ở bên cạnh vững hơn nhiều. Nói chuyện với gia đình bệnh nhân, bọn mình mới thấy thương họ. Bà con còn nghèo quá, vào đến viện của mình gia đình đã phải đi vay mượn hàng xóm để có tiền, rồi nếu chuyển viện lên BV Việt Đức thì bọn mình nhẹ quá, không suy nghĩ nhiều. Nhưng anh Tiến, con bà Thu nài nỉ: Các bác sĩ xem còn cách nào mổ được cho mẹ tôi ở đây không, nếu phải về Hà Nội, gia đình có lẽ phải đi vay ngân hàng!

 Bà Nguyễn Thị Thu đang được kiểm tra sức khỏe sau mổ.

Khi quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân, khó khăn lớn nhất mà êkíp phẫu thuật của Khoa chấn thương chỉnh hình gặp phải đó là khối u có nhiều mạch máu nuôi dưỡng, nguy cơ chảy máu, mất máu nhiều, nếu không khéo léo rất nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Ca phẫu thuật cho bệnh nhân Nguyễn Thị Thu đã được tiến hành từ 9 giờ sáng kéo dài đến 3 giờ chiều và đã thành công tốt đẹp, cắt bỏ hoàn toàn khối u màng não có tổ chức xơ và mạch máu nặng khoảng 70g. Trong quá trình mổ, các bác sĩ đã truyền 3 lít máu cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật này đánh dấu bước tiến mới trong việc thực hiện các kỹ thuật y học trình độ cao tại Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên. Tổng chi phí cho ca phẫu thuật của bà Thu tại Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên và chi phí điều trị đến khi xuất viện chỉ vào khoảng 10 triệu đồng.

Bước trưởng thành

Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên hiện có 700 giường bệnh và trên 800 cán bộ công nhân viên. Trong chiến lược phát triển đến năm 2012, ngoài việc tiếp cận các tiến bộ y học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại ngang tầm các bệnh viện trong khu vực, Bệnh viện đang đầu tư mạnh vào phát triển cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, mở rộng quy mô lên 1.000 giường bệnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trong vùng.

Để có được ca mổ cắt khối u trong não, bệnh viện đã có sự chuẩn bị dài hơi cả về con người và cơ sở vật chất. Được sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo Bộ Y tế, sự giúp đỡ các bệnh viện tuyến trên, nhiều thầy thuốc trẻ, có năng lực được cử đi học nâng cao tay nghề, rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp. ThS. BS. Nguyễn Minh Phú, Phó giám đốc bệnh viện cho rằng, ca mổ sọ não thành công này là bước hiệp đồng của toàn viện đã trưởng thành một bước. Từ các thầy thuốc của Khoa chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm huyết học, Khoa chấn thương chỉnh hình đến các điều dưỡng phục vụ phòng mổ... đã trưởng thành hơn rất nhiều. Để có được ca mổ thành công như vừa qua, các thầy thuốc của Khoa chấn thương chỉnh hình đã từng bước làm chủ các kỹ thuật thay chỏm xương đùi, thay khớp háng, phẫu thuật nối liền bàn tay bị đứt rời...

Bài và ảnh: Huy Hoàng


Ý kiến của bạn