Mô Phật!

Xã hội
- Tôi đố bác người nương nhờ cửa Phật là ai? - Đố thế mà cũng đố! Các sư, thầy, tiểu trong chùa chứ còn ai!

- Tôi đố bác người nương nhờ cửa Phật là ai?

- Đố thế mà cũng đố! Các sư, thầy, tiểu trong chùa chứ còn ai!

- Giả nhời thế mà cũng gọi là giả nhời...

- Thế là ai?

- Các vị trong chùa đúng là có nương cửa Phật chứ ít thấy nhờ vì họ cũng phải lao động. Nghĩa nương nhờ cửa Phật đúng nhất hiện nay là mấy cô, mấy chị bán sách bói toán, tử vi trọn đời hoặc mấy bà bán thảo dược ngồi thường trực quanh chùa...

- Sách bói toán nhảm nhí cũng hại nhưng chưa gây chết người chứ thảo dược chả ai kiểm nghiệm lại được giới thiệu những là chữa bệnh này bệnh nọ, hấp dẫn nhất vẫn là thuốc chữa liệt dương hoặc xuất tinh sớm... thì uống vào liệu có sao không nhỉ?!...

- Ờ... ờ... bây giờ đi đến đền chùa nào cũng thường thấy một dãy các bà bán các loại thảo dược, người bán có khi còn vận quần áo dân tộc mà không biết “nội dung bên trong” là Kinh hay Mường... Thế mà cũng có người tin.

- Thì mượn tiếng Phật để làm ăn kinh doanh...

- Kinh doanh thì kinh doanh, đất Phật lại có cả thứ  viagra mác gia truyền bí truyền, rồi thảo dược cường dương...

- Mô Phật!...

- Nếu Phật hiện ra, tôi đố bác, Ngài sẽ bảo gì?

- Chắc Phật sẽ hỏi: Sao để ta khổ và mang tiếng thế này...

- Ừ nhỉ, không lẽ lĩnh vực này không thuộc phạm vi quản lý của chính quyền địa phương?

- Chắc là có chứ vì liên quan đến sức khoẻ con người...

- Thế sao không thấy ai dẹp?

- Ngốc! Mấy bác quản lý địa bàn dẹp thứ này thứ nọ không giấy phép còn được người ta nài nỉ "thông cảm" chứ dẹp mấy bà bán thuốc dược thảo ở chùa thì được cái gì?!

- Mô Phật!      

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn