Mò lặn ốc, con chết trên tay cha

20-08-2013 15:53 | Thời sự

Khi người cha ngoi lên khỏi mặt nước vẫn không thấy con mình nên lặn xuống tìm. Đến khi vớt được con trai lên thì chẳng bao lâu sau anh đã chết trên tay cha.

Khi người cha ngoi lên khỏi mặt nước vẫn không thấy con mình nên lặn xuống tìm. Đến khi vớt được con trai lên thì chẳng bao lâu sau anh đã chết trên tay cha.
 
Sáng 20-8, đại tá Lê Ngọc Lưu, Trưởng Công an TP Hội An, Quảng Nam, xác nhận trên địa bàn TP vừa xảy ra một vụ đuối nước. Nạn nhân là anh Đỗ Văn Lý (27 tuổi, trú tại xã Tân Hiệp, TP Hội An).

Khoảng 13 giờ ngày 19-8, anh Lý cùng cha là ông Đỗ Văn Chi và người hàng xóm đi lặn ốc tại vùng biển Cù Lao Chàm. Khi ông Chi lên khỏi mặt nước không thấy con mình liền lặn xuống tìm kiếm thì thấy anh Lý đã nhả ống hơi khỏi miệng. Ông Chi liền đưa con lên để hô hấp và cho thuyền vào đảo cấp cứu nhưng anh Lý đã không qua khỏi.

Trước đó, trưa 7-8, anh Nguyễn Minh Vương (25 tuổi, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An) sau khi ăn cơm trưa đã xuống bãi biển thuộc phường Cẩm An, TP Hội An để tắm thì bị sóng cuốn trôi.
 
Theo NLĐ

Ý kiến của bạn