“Mở-Bằng-Yêu” gỡ vỏ bọc cho người đồng tính

Văn hóa – Giải trí
Do những định kiến, kỳ thị còn tồn tại trong xã hội mà nhiều người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) phải sống trong vỏ bọc, che giấu mình.
Do những định kiến, kỳ thị còn tồn tại trong xã hội mà nhiều người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) phải sống trong vỏ bọc, che giấu mình.

Nhưng dù chối bỏ hay thừa nhận, phản đối hay ủng hộ, LGBT vẫn đang sống, làm việc xung quanh chúng ta. Hàng ngày họ vẫn đang yêu thương hay tức giận, thất vọng hay hạnh phúc, sung sướng hay đau khổ. Họ thậm chí có thể là gia đình, con cháu, anh chị em, bạn bè, người thân, hàng xóm, đồng nghiệp của bất kỳ ai.
“Mở-Bằng-Yêu” gỡ vỏ bọc cho người đồng tính 1
Một bức ảnh về cuộc sống thường nhật của người đồng tính của tác giả Maika Elan.
Trước thực trạng đó, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) sẽ tổ chức triển lãm “Mở-Bằng-Yêu” từ 28/12/2012 và kéo dài đến hết 12/1/2013 nhằm góp phần đưa hình ảnh LGBT gần gũi hơn với xã hội.

“Mở” là 3 bộ ảnh do chính cộng đồng LGBT lưu lại vào những năm 2009-2010. Hình ảnh quen thuộc lúc đó với mọi người về LGBT là những mặt nạ, những ngã rẽ, băn khoăn, giằng xé. Đã có nhiều điều thay đổi từ đó cho tới nay nhưng một điều vẫn không hề thay đổi đó là sự dũng cảm để “Mở” ra con người thật, vượt qua những nỗi sợ hãi, dùng yêu thương, “Mở” ra lối đi nhiều ánh sáng.

“Bằng” là 9 câu chuyện về những gì đang diễn ra ở khắp mọi nơi trong mối liên hệ giữa người LGBT và xã hội - hay nói đơn giản hơn, giữa người với người. Những mâu thuẫn trong từng câu chuyện tạo nên một dấu “Bằng” lớn giữa hiện thực và mong ước về sự bình đẳng mà mọi người đều hướng tới. Mọi màu sắc đều “Bằng” nhau, mọi con người đều “Bằng” nhau, mọi tình yêu đều “Bằng” nhau.

“Yêu” là hành trình của nữ nhiếp ảnh Maika Elan nhằm trả lời cho câu hỏi “Tình yêu của người đồng tính ra sao?” Và câu trả lời trong những bức ảnh có thể làm “thất vọng” một số người, vì hóa ra, tình yêu và cuộc sống lứa đôi của họ chẳng khác gì với mọi người cả. Yêu là yêu, vì mọi tình yêu đều đáng trân trọng như nhau. Và ở đâu có tình yêu, ở đó sẽ có một gia đình.

Lâm Mộc

Ý kiến của bạn