- Nhà 2 tầng của ông Vươn là nhà hay chòi canh cá?
- Người bình thường thì gọi là nhà. Người vô gia cư thì gọi đấy là lâu đài hạnh phúc. Người có nhà sang trọng mà thu nhập cả họ, cả cơ quan của những người khác gộp lại cũng không thể có được thì đấy chỉ là cái chòi! Cho nên định nghĩa nhà hay chòi phải từ góc độ người nói!
- Thế có người nói dân bức xúc quá phá nhà ông Vươn dù ngôi nhà này nằm ngoài khu vực cưỡng chế sai?
- Tất nhiên quan chức huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang thuê người lái máy xúc san phẳng nhà ông Vươn như báo chí nói nhưng quan chức không phải là dân à? Ta nói 86 triệu người dân nước Việt chẳng lẽ không có ông Thoại, ông Hiền, ông Liêm,... trong đó? Còn lý do bức xúc mà phá thì quá đúng. Thù hằn, trả thù người chống lại quyết định sai của mình, thậm chí ghen ghét hoặc vì ông Vươn mà lỡ kế hoạch định cho người khác thuê khi đã nhận cái gì đó rồi chẳng hạn không phải là bức xúc sao?
- Thế câu “các vị lão thành về hưu không hiểu được chuyện đất đai ở đây”?
- Quá đúng vì các “quan” này nghĩ người về hưu không còn chức quyền thì là thường dân và thường dân thì đừng có nói vào chuyện của “quan” đang mưu tính. Hoặc chuyện đất đai Tiên Lãng có những móc ngoặc thu người này cho người khác vì lý do nào đó thì đến giời cũng chịu không hiểu nổi chứ nói gì đến các vị lão thành về hưu!
- Thế còn ý kiến cho rằng việc cưỡng chế sai là một trận đánh đẹp, một cuộc tập trận đáng viết thành sách?
- Biết đâu ông này chán công việc hiện tại, muốn về hưu để viết sách khoa học viễn tưởng thì sao?
- Thế còn...
Hai Phiếm xua tay: