Hai Phiếm nắc nỏm:
- Sau biệt thự của bác Truyền nguyên Tổng Thanh tra mà báo đăng, dư luận lại được mãn nhãn với tòa biệt thự “đẹp như mơ” rộng cả ngàn mét vuông ở khu đất vàng TP. Việt Trì của nguyên Bí thư Thành ủy Việt Trì - Phú Thọ...
- Đúng là thiên hạ rách việc, cơ quan các bác mà lập tức công khai bản kê tài sản của các bác để chứng minh rằng đó là mồ hôi nước mắt của các đồng chí “nguyên” thì thiên hạ hết đường bàn ra tán vào nhá!
- Khổ nỗi là khi đương chức, các bác chả giàu có gì, khi về hưu mới nhặt được tiền hay sao ấy mà biệt thự, của cải cứ mọc lên ầm ầm, thật hoành tráng!
- Đúng giời cho vì bác TS. Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra (Thanh tra Chính phủ) nói chắc như đinh đóng cột rằng: Sau 10 năm thi hành Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN), công tác phòng ngừa, nhất là trong minh bạch, kê khai tài sản, thu nhập đã có một bước tiến dài.
- Nghĩa là khi tại chức, bản kê khai tài sản, thu nhập của các bác rất “đẹp”?
- Nếu thiếu cơ chế kiểm soát, bảo đảm thực hiện kê khai thu nhập thì việc khai báo toàn từ “đẹp” trở lên!
- Cơ chế nào thì các bác cũng gương mẫu, đời nào kê khai thiếu trung thực. Chẳng qua tài sản mới xuất hiện sau khi hạ cánh an toàn là của vợ, con mà thôi ! Như vụ “biệt phủ sinh thái nghìn tỷ của một quan chức cấp tỉnh” thì mọi giấy tờ liên quan đến khu biệt thự này đều mang tên con trai của vị quan chức, đang là công chức không thuộc diện kê khai tài sản!
- Thảo nào bác Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phải thốt lên: Tại sao Luật PCTN được đánh giá “đẹp”, tiến bộ, nhưng thực tế chưa đạt được hiệu quả?
- Thế có nghĩa là kê khai thì cứ kê khai nhưng không có ai xác minh tính trung thực, chính xác trong đó?
- Chao ôi, tham nhũng là để có tiền của mà cơ quan quản lý không kiểm soát được tài sản thì biết chống tham nhũng thế nào nhỉ?
Cả Nghĩ