Mùa giải 2007-08, Milan tham dự Champions League với tư cách ĐKVĐ. Ở vòng 1/8, đội bóng do HLV Carlo Ancelotti dẫn dắt đã giành kết quả hòa 0-0 tại London, và sau đó thua 0-2 ngay trên sân nhà San Siro, trước một Arsenal trẻ trung hơn.
Hai năm sau (xen giữa thời gian này, Milan phải muối mặt xuống chơi ở UEFA Cup), khi vừa trở lại Champions League, Milan của Leonardo đã bị M.U hất cẳng. Những gì trải qua ở mùa giải 2009-10 là một trong số những thất bại nặng nề nhất lịch sử đội bóng áo đỏ - đen ở Champions League.
![]() |
Kể từ lần gặp Arsenal năm 2008, Milan luôn thua các đội bóng Anh |
Được đánh giá cao hơn, nhưng Allegri cũng đưa đội chủ sân San Siro đi vào vết xe đổ của hai người tiền nhiệm. Đội quân được đầu tư rất nhiều, với Ibra, Robinho, Boateng, đã gây thất vọng lớn khi phải cúi đầu trước Spurs.
Đáng thất vọng hơn, là hình ảnh phi thể thao của Gattuso trên sân nhà với thành viên BHL đội bóng thành London. Và cái già mà chàng tiền vệ này phải trả là bị UEFA treo giò 4 trận.
4 năm, 3 mùa giải dự Champions League là cả 3 lần niềm kiêu hãnh của sắc đỏ - đen bị tổn thương nghiêm trọng. Có điểm chung gì từ những thất bại này, ngoài việc nó gắn liền với Primier League? Tất cả đều diễn ra ở vòng 1/8.
Những gì diễn ra đã là quá đủ. Giới hạn chịu đựng của các tifosi và gia đình Berlusconi đã sắp cạn. Milan cần phải tìm lại niềm kiêu hãnh của một kẻ đang sở hữu 7 chiếc Cúp vô địch châu Âu, chứ không thể mãi mất mặt với hình ảnh đội bóng hạng hai.
Arsenal là đội đã đẩy Milan vào cái vận đen này. Đêm nay, cũng đối thủ ấy, với rất nhiều thay đổi so với cuộc chiến cách nay 4 năm, đã đến lúc cho những đổi thay.
Cuối tuần quan, cuộc lội ngược dòng đầy ấn tượng trên sân Udinese có sự tác động rất lớn đến tinh thần của thầy trò Allegri, khi đây là lần đầu tiên trong mùa giải họ thắng một trận đấu lớn.
Ngoài ra, để nghênh đón một Arsenal đang thăng hoa kể từ sau trận thua M.U 1-2, Milan còn chào đón hàng loạt gương mặt trở lại.
![]() |
Van Persie là thách thức lớn cho hàng thủ chủ nhà |
Ở giữa sân, Boateng bình phục để giúp Allegri có thêm những giải pháp quan trọng, vừa tăng sức chiến đấu, vừa làm đa dạng cho tấn công.
Tiền đạo Pato cũng đã có thể thi đấu. Dù thể lực chưa thực sự đảm bảo, nhưng một vị trí trên băng ghế dự bị và vào sân lúc cần thiết là điều hoàn toàn có thể.
Vẫn còn đó những khó khăn nhất định, nhưng đây là thời điểm rất tốt để Milan thoát khỏi lời nguyền trước các đại diện đến từ đảo quốc sương mù.
Đội hình dự kiến:
Milan: Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Mesbah; Ambrosini, Van Bommel, Nocerino; Boateng (hoặc Seedorf); Ibrahimovic, Robinho.