Michael Phelps (bên phải) với tấm HCV thứ 3. |
Với mục tiêu giành đến 8 HCV tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, kình ngư người Mỹ Michael Phelps đang dần đi vào huyền thoại là VĐV nổi tiếng nhất tại lịch sử Olympic. Sau khi giành được tấm HCV thứ 3 tại Olympic 2008, ngôi sao 23 tuổi này đã sánh ngang với những huyền thoại như: Mark Spitz (bơi lội), Carl Lewis (điền kinh), Paavo Nurmi (điền kinh) và Larysa Latynina (VĐV thể dục của Liên Xô cũ) khi trở thành VĐV thứ 5 trong lịch sử giành được 9 HCV tại các kỳ Thế vận hội. Tuy nhiên khi anh giành thêm 2 tấm HCV để nâng lên con số 5 thì giờ đây mọi người hoàn toàn có thể ghi nhận Michael Phelps hoàn toàn xứng đáng là nhà vô địch của những kỷ lục. Tại Olympic Athens 4 năm trước, Michael Phelps khi đó mới 19 tuổi đã giành 6 HCV, gồm 100m và 200m bướm, 200m và 400m hỗn hợp cá nhân và 4x200m tự do và 4x100m hỗn hợp. Ngoài ra, Phelps còn có 2 HCĐ ở cự ly 200m tự do và 4x100m tự do. Và tại Olympic lần này, Michael Phelps đã chứng tỏ được sức mạnh tiềm tàng của mình khi anh càng thi đấu càng xuất sắc. Với chiếc HCV thứ 5 tại Olympic 2008, kình ngư người Mỹ đã nâng tổng số HCV Olympic có trong sự nghiệp tính đến lúc này đã là 11 chiếc. điều mà chưa từng có VĐV nào làm được tại các kỳ Thế vận hội Olympic từ trước đến nay. Đặc biệt là cả 5 tấm HCV của Michael Phelps ở Bắc Kinh 2008 là cả 5 lần anh phá kỷ lục thế giới. Quả là quá hoàn hảo và vĩ đại với một VĐV thi đấu tại Olympic. Mặc dù vậy, Phelps vẫn tỏ ra khá lãnh đạm với chiến công này. Anh nói: "Tôi chỉ cố gắng hết sức mình để giúp đoàn thể thao Mỹ vươn lên ngôi đầu bảng tổng sắp Olympic. Những kỷ lục không có ý nghĩa nhiều với tôi, vì tôi vẫn chưa muốn giải nghệ". Một câu hỏi đặt ra bây giờ là ai có thể đuổi kịp và vượt qua được kỳ tích huyền thoại của Michael Phelps trong lịch sử Olympic? Thật không dễ trả lời.
Lê Nguyễn