Michael Jackson fan club và tình yêu cho thần tượng

04-12-2009 06:08 | Văn hóa – Giải trí
google news

Không chỉ trên thế giới, ở VN, nhiều bạn trẻ đã và đang yêu ngôi sao quá cố Michael Jackson một cách cuồng nhiệt với mong muốn kết nối tình yêu này với thế giới.

Không chỉ trên thế giới, ở VN, nhiều bạn trẻ đã và đang yêu ngôi sao quá cố Michael Jackson một cách cuồng nhiệt với mong muốn kết nối tình yêu này với thế giới.

Bước nhảy kết nối

"Một lần giỗ ông nội, em đến nhà chú em, được xem bài Black or White của Michael Jackson, em rất thích vì ông nhảy với người da đen, một lúc sau lại thấy ông nhảy với người da trắng, rồi lại nhảy giữa phố, trông rất mãnh liệt...". Đó là lời tâm sự của Nguyễn Minh Thắng, 13 tuổi, học sinh trường Bế Văn Đàn, Nam Đồng, Hà Nội, một thành viên CLB fan của Michael (FC) ở VN. Thắng kể: "Em tập theo các điệu nhảy của ông từ lớp 1 đến bây giờ là lớp 7. Ở nhà mọi người ủng hộ em, tất nhiên muốn nhảy giỏi phải có tri thức nên việc học của em lúc nào cũng hàng đầu".

Fan Việt hóa trang theo kiểu Michael Jackson.

Cùng với Thắng, trong CLB có hàng trăm anh chị khác góp mặt trên các diễn đàn của www.mjfcvn.com để trao đổi, bàn luận xung quanh các thông tin về cuộc đời, sự nghiệp, các sự kiện, hoạt động, các bài viết, ảnh tư liệu về Michael Jackson và liên quan đến anh, thông báo các hoạt động chung của CLB để cùng chuẩn bị nhằm hưởng ứng hoặc tưởng nhớ thần tượng của họ. Ngoài những cuộc tập luyện do một số "VIP member" của CLB duy trì, những cuộc họp mặt của CLB thường có trình diễn cá nhân, tốp hoặc tập thể theo các điệu nhảy, bài hát của Michael. Tất nhiên, đi kèm với biểu diễn và thưởng thức, mọi người sẽ mặc các kiểu áo giống Michael, đội mũ phớt, đeo kính đen, đeo băng trên cánh tay hoặc quấn băng ở đầu ngón tay... Nhiều động tác của Michael đã được các thành viên thể hiện khá điêu luyện và hấp dẫn. Hoàng Tuyền, 25 tuổi, đã tốt nghiệp ghita Học viện Âm nhạc quốc gia, hiện đang dạy đàn và dạy nhảy, biên đạo và dàn dựng. Tuyền đã có 5 năm tập nhảy theo Michael Jackson. "Phải xem băng rất nhiều và chấn thương là điều không thể tránh khỏi" - Tuyền nói: "Sau mỗi buổi tập và diễn, bọn em nghỉ ngơi, chăm sóc chân kỹ lưỡng, xoa bóp và ngâm nước muối nóng". Dự định của Tuyền là sẽ mượn tác phẩm của Michael thổi một hơi thở mới để cho trẻ trung, đại chúng và dễ tiếp cận hơn với nhiều fan ở VN.

Hãy làm như Michael!

Hướng về Michael Jackson như một thần tượng nghệ thuật của ca hát và nhảy múa, nhiều bạn trẻ coi anh như biểu tượng của một niềm tin, lòng nhân ái và sự vươn lên không ngừng. Và như thế, lời nói, suy nghĩ của Michael dường như đi vào đời sống của các bạn. Đến Megastar vào chiều 6/11 vừa qua xem bộ phim This is It về những buổi tập luyện cuối cùng của Michael, Lưu Hồng Anh, sinh viên năm thứ 2 Trường ĐH Kinh tế quốc dân hào hứng: "Em lấy ông làm mục tiêu phấn đấu. Định làm gì em lại tự bảo hãy nhìn Michael đã làm những gì. Michael không bao giờ bỏ cuộc".

Xem This is It trong buổi đầu tiên công chiếu tại VN, các thành viên CLB hò reo phấn khích và xúc động với những bước nhảy, lời hát cuối cùng của ông hoàng nhạc Pop. Hàng trăm bạn trẻ cùng hát theo, vỗ tay, đánh nhịp, cùng đồng thanh: We love you! We love Michael..., tưởng như màn hình phòng chiếu đã trở thành một sân khấu thực sự và Michael đang hiện diện với những ca khúc và bước nhảy bất tử. Ngay lập tức trên diễn đàn xuất hiện những lời bàn luận, những cảm xúc hạnh phúc và phấn khích khi xem This is It. Thành viên Angel Jackson... viết: "Đây là bộ phim ý nghĩa và nhân văn nhất mà em từng xem. Nó để lại cảm xúc ấn tượng, những thông điệp rõ ràng và tình yêu Trái đất vô biên...". Moonwalker_159... viết: "Michael, we all love you as you love every body!!! MJFCVN!!!" (Michael, chúng tôi yêu anh giống như anh yêu mọi người!).

Kết nối với các fan của Michael ở nhiều nước khác trên thế giới thông qua các hoạt động ngày càng chuyên nghiệp hơn, đó là mong mỏi của nhiều thành viên CLB. Sắp tới, các fan tại Hà Nội sẽ thực hiện một clip để tưởng niệm Michael cũng như quay một số đoạn trình diễn đưa lên mạng. Và dường như ai cũng nằm lòng tâm niệm của một thành viên CLB: "Chừng nào ở VN còn nghe Michael thì FC còn tồn tại".

Dương Xuân


Ý kiến của bạn