Mèo con cắn chủ rồi chết, chủ nuôi mới chịu đi tiêm phòng dại

Camera bệnh viện
SKĐS - Mùa hè nắng nóng là thời điểm số trường hợp bị chó, mèo tấn công có xu hướng gia tăng, kéo theo nguy cơ phơi nhiễm bệnh dại. Đáng lo ngại, nhiều người bị chính thú cưng trong nhà cắn, cào nhưng vẫn chủ quan chậm trễ đi tiêm phòng, đánh cược mạng sống với tử thần.
Mèo con cắn chủ rồi chết, chủ nuôi mới chịu đi tiêm phòng dại- Ảnh 1.Shipper ngất xỉu, va chạm với ô tô do say nắng

SKĐS - Một nam shipper 21 tuổi vừa phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương do mất kiểm soát tay lái sau khi bị say nắng, say nóng giữa trời nắng gắt tại Hà Nội.

Thời tiết oi bức không chỉ khiến con người mệt mỏi mà còn kích động hệ thần kinh của động vật, làm thay đổi hành vi và tăng nguy cơ tấn công người.

Chỉ trong hai tuần nắng nóng cao điểm gần đây, Trung tâm Tiêm chủng thuộc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận hơn 51 trường hợp đến tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại. 

Đáng chú ý, chỉ trong chưa đầy 30 phút của một buổi sáng, trung tâm đã tiếp nhận liên tiếp 3 ca đến cấp cứu. Mỗi trường hợp là một bài học đắt giá về sự chủ quan mà người nuôi thú cưng cần lưu ý.

Mèo con cắn chủ rồi chết, chủ nuôi mới chịu đi tiêm phòng dại- Ảnh 2.

Hình ảnh bệnh nhân bị chó nhà nuôi cắn vào lòng bàn tay.

Ông N.V.B. (67 tuổi, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) bị chính con chó nuôi trong nhà cắn vào lòng bàn tay (vết thương dài 1cm) khi lao vào can nó cắn một con bê. Cho rằng chó nhà thuần chủng, nuôi từ bé nên không sao, ông không đi tiêm.

Đúng 2 tuần sau, con chó đột ngột bỏ ăn rồi chết. Lúc này, gia đình mới hốt hoảng đưa ông B. đi cầu cứu. Các bác sĩ nhận định, việc chậm trễ tới 14 ngày là khoảng thời gian vô cùng nguy hiểm, đẩy bệnh nhân vào ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

Anh N.T.A. (23 tuổi, trú tại Đông Anh, Hà Nội) bị chú mèo con 2 tháng tuổi mới mua về cắn vào tay trong lúc cho ăn. Chỉ 3 ngày sau, con mèo chết không rõ nguyên nhân. Nghĩ thú cưng chết do bệnh thông thường, anh A. tiếp tục trì hoãn. Phải đến ngày thứ 6, sau khi được người thân thúc giục, anh mới chịu đến bệnh viện tiêm huyết thanh và vaccine.

Mèo con cắn chủ rồi chết, chủ nuôi mới chịu đi tiêm phòng dại- Ảnh 3.

Sai lầm lớn nhất của người dân là chờ xem chó, mèo có chết sau khi cắn người không rồi mới đi tiêm.

Ngược lại với sự chủ quan trên, bà N.T.H. (65 tuổi, trú tại Đông Anh, Hà Nội) đã có xử lý rất chính xác. Ngay sau khi bị chó nhà hàng xóm cắn vào ngón chân gây rách 1cm, bà không chờ theo dõi con vật mà lập tức đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiêm phòng ngay trong ngày hôm sau. Việc tiêm phòng sớm giúp cơ thể sinh kháng thể kịp thời, ngăn chặn virus xâm nhập hệ thần kinh.

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm phòng chống dịch (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cảnh báo, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm. Khi đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong là 100% — không thể cứu chữa.

Virus dại có thể ủ bệnh trong cơ thể vật nuôi nhiều tháng. Một con vật trông khỏe mạnh, hiền lành vẫn có thể đang trong thời kỳ ủ bệnh và lây truyền virus.

Sai lầm lớn nhất của người dân là chờ xem chó, mèo có chết hay không rồi mới đi tiêm. Nếu vết cắn ở vùng nhiều dây thần kinh (đầu ngón tay, ngón chân, bộ phận sinh dục) hoặc gần thần kinh trung ương (đầu, mặt, cổ), virus sẽ di chuyển rất nhanh. Chờ đợi đồng nghĩa với việc ký vào bản án tử hình.

Để phòng bệnh dại hiệu quả, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sơ cứu và phòng ngừa sau:

Đặt vết thương dưới vòi nước chảy liên tục, rửa kỹ bằng xà phòng trong vòng 15 phút để loại bỏ bớt virus.

Sát khuẩn lại vết thương thật kỹ bằng cồn 70 độ hoặc cồn i-ốt (Povidine).

Đến ngay Trung tâm tiêm chủng gần nhất để bác sĩ đánh giá nguy cơ và chỉ định tiêm huyết thanh, vaccine kháng dại kịp thời.

Đối với thú cưng (chó, mèo) từ 2 tháng tuổi trở lên, chủ nuôi bắt buộc phải tiêm phòng dại định kỳ hàng năm.

Không tự ý đắp lá thuốc, không bôi kem đánh răng, không đi "thầy lang" lấy độc hoặc áp dụng các phương pháp dân gian truyền miệng chưa được kiểm chứng khoa học lên vết thương.

Mèo con cắn chủ rồi chết, chủ nuôi mới chịu đi tiêm phòng dại- Ảnh 4.Hi hữu ca rò luân nhĩ di truyền qua 3 thế hệ

SKĐS - Các bác sĩ ghi nhận một sự trùng hợp hiếm gặp, từ đời ông nội đến các con trai và cháu nội (tổng cộng 4 thành viên nam) đều mang dị tật này và đều từng phải can thiệp phẫu thuật.


Phú Chinh
Ý kiến của bạn