Nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong những ngày bắt đầu kháng chiến chống Pháp: “Chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ quyết không để mất nước, không chịu làm nô lệ”. Tình yêu hòa bình và lòng tự trọng của một dân tộc đã góp phần lớn lao để làm nên chiến thắng.
Như một tất yếu, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 35 năm trước đã kết thúc thắng lợi, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc: Kỷ nguyên độc lập và tự do. Tính từ năm 1954, sau hơn hai chục năm tạm thời chia cắt, đất nước đã thống nhất, non sông liền một dải từ Lạng Sơn tới mũi Cà Mau, từ dãy Trường Sơn hùng vĩ đến quần đảo Trường Sa bốn bề sóng gió.
Sau 35 năm thống nhất đất nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ra đảo Bạch Long Vĩ nằm cách đất liền hơn 70 hải lý thăm bà con và chiến sĩ huyện đảo. Tại đây, Chủ tịch nước khẳng định: “Dù là đảo nhỏ nhưng Bạch Long Vĩ là tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và là hòn đảo tiền tiêu có ý nghĩa quan trọng cả về an ninh quốc phòng lẫn kinh tế - xã hội”.
Tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc dù trong đất liền hay giữa biển khơi đều là máu xương từ bao đời nay của dân tộc do cha ông để lại và con cháu chúng ta phải có trách nhiệm giữ gìn. Đến thăm Trung đoàn HQ 953 đóng quân trên đảo Bạch Long Vĩ và tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân, Chủ tịch nước khẳng định, dân tộc ta là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, Việt Nam luôn muốn cùng các nước láng giềng giải quyết các vấn đề biên giới, nhất là biên giới trên biển, bằng con đường thương lượng hòa bình. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh : “Đối với biên giới, lãnh hải, chúng ta luôn muốn hòa bình hữu nghị giữa hai dân tộc, giữa các dân tộc có biên giới với chúng ta, đó là mong muốn của nhân dân. Có hòa bình, hữu nghị thì nhân dân mới có cuộc sống ổn định, đó là thiện chí của cả dân tộc Việt Nam suốt hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Làm việc này trên cơ sở thương lượng, trao đổi, vận động, thuyết phục. Không để bất cứ ai xâm lấn bờ cõi của mình, biển đảo của mình”.
Lời Chủ tịch nước cũng là lời của hơn 80 triệu người dân nước Việt mang khí phách và truyền thống cha ông, đậm tình hòa hiếu, thiết tha yêu hòa bình nhưng cũng đầy tự trọng: “Đây là chủ trương đúng đắn, quyết tâm không gì lay chuyển được của Đảng, Nhà nước”.
Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, ông cha ta thiết tha yêu hòa bình và trọng tình hòa hiếu với các nước lân bang nhưng khi có kẻ xâm phạm bờ cõi thì cả dân tộc luôn kết thành một khối với tinh thần vì độc lập, tự do đã đánh cho kẻ xâm lược “biết nước Nam ta là có chủ”.
Và hôm nay, “Chúng ta không tham của ai, nhưng một tấc đất quê hương chúng ta cũng không nhân nhượng” không chỉ là mệnh lệnh của người đứng đầu Nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ trái tim mỗi người dân nước Việt.
Lưu Thủy