Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Minh Thủy: Tổ quốc mãi xanh tươi

27-07-2022 13:46 | Xã hội

SKĐS - Sắp bước vào tuổi 60, mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Minh Thủy (Nha Trang, Khánh Hòa) đã trải qua nhiều mất mát khi cả chồng và con trai hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Những hy sinh thời bình

Chồng của Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Minh Thủy là Thượng tá Dương Văn Thanh (nguyên Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 910, liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân).

Những ngày còn làm việc, Thượng tá Thanh luôn được xem một chiến sĩ nhiệt huyết, năng nổ và yêu nghề. Nhiều lần Thượng tá Thanh đã bộc bạch với người thân và đồng nghiệp của mình: được phụng sự cho đất nước là niềm hạnh phúc nhất với ông.

Trong sự nghiệp của mình, ông luôn là phi công, huấn luyện bay xuất sắc. Nhớ về chồng, mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Minh Thủy thường chia sẻ rằng, trước ngày hy sinh, anh Thanh có gần 30 năm phục vụ trong quân đội.  Từng ấy năm thực hiện gần 2.200 giờ bay, trực tiếp đào tạo gần 50 phi công giỏi phục vụ quốc phòng, anh Thanh luôn là tấm gương tận tụy hết mình vì nhiệm vụ.

Lời nhắn nhủ của Mẹ Việt Nam anh hùng trẻ có chồng và con là liệt sĩ - Ảnh 2.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Minh Thủy

Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Minh Thủy kể lại, ngày 29/5/2005 là ngày đau buồn của mẹ. Khi đang huấn luyện ở khu vực Khánh Hòa, máy bay phản lực mang ký hiệu L-39 gặp sự cố. 

Với kinh nghiệm của mình, Thượng tá Thanh biết không thể khắc phục nên báo cáo chỉ huy và nhận được lệnh các phi công được phép nhảy dù.

Tuy nhiên Thượng tá Dương Văn Thanh đã nỗ lực đưa máy bay hướng ra phía biển, tránh không để máy bay đâm vào nhà dân. Sau khi anh Thanh hy sinh, Đảng, Nhà nước, Quân đội đã truy tặng liệt sĩ Dương Văn Thanh danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

xúc động với lời nhắn nhủ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Minh Thủy

Khi chồng chưa hy sinh, bà Thủy luôn xem chồng là chỗ dựa vững trãi, là người đàn ông rất mực thương yêu gia đình. Chồng hy sinh, chỗ dựa còn lại của bà Thủy chính là người con trai tên Dương Lê Minh (sinh năm 1984). 

Noi theo gương cha, từ nhỏ lên anh Lê Minh cũng khát vọng chinh phục bầu trời và trở thành phi công trong quân đội. Anh luôn cháy bỏng khát vọng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ bình yên cho bầu trời Tổ quốc.

Lời nhắn nhủ của Mẹ Việt Nam anh hùng trẻ có chồng và con là liệt sĩ - Ảnh 3.

Chồng và con trai của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Minh Thủy đã hy sinh vì Tổ quốc

Mỗi ngày, giờ thực hiện nhiệm vụ bay đối với chiến sĩ Dương Lê Minh đều đáng tự hào. Anh quyết tâm không chỉ thành phi công mà còn thành huấn luyện bay giỏi như người cha của mình. Nhưng rồi, ngày 18/10/2016, trong khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện bay, Thiếu tá, phi công Dương Lê Minh đã hy sinh khi máy bay gặp sự cố.

Chỉ trong vòng 10 năm, cả chồng và con trai đều hy sinh. Nỗi đau ấy tưởng như "đánh gục" người phụ nữ trong thời bình.

Dẫu buồn đau nhưng bà Thủy vẫn cố vượt qua để chăm chút cho cho con dâu và cháu nội (là vợ và con của liệt sĩ Minh). 

Với những mất mát lớn lao, năm 2018, Nhà nước chính thức phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho bà Lê Minh Thủy.

Cứ mỗi lần nhớ đến hy sinh của chồng con, lòng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Minh Thủy lại rưng rưng và tự hào. Nhất là khi bước vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh-Liệt sĩ năm nay.

Chiều 26/7/2022, mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Minh Thủy bộc bạch: "Sự hy sinh nào vì Tổ quốc đều đáng trân trọng. Ngay tối 26/7 Đoàn thanh niên tỉnh Khánh Hòa mời mẹ dự lễ thắp hương tri ân liệt sĩ ở nghĩa trang Hòn Dung (nghĩa trang liệt sĩ lớn của Khánh Hòa). Mẹ luôn có lời nhắn nhủ và mong muốn tự đáy lòng với thế hệ trẻ hãy làm việc, nỗ lực hết mình. Tuổi thanh xuân hãy cống hiến cho mọi người trong xã hội và đất nước. Tổ quốc mãi xanh tươi…"

25 bà mẹ đã khuất được truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" 25 bà mẹ đã khuất được truy tặng danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam anh hùng'

SKĐS - Đây là những người mẹ đã có chồng, con hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.


Hà Đạo
Ý kiến của bạn