Mẹ ung thư vú quyết sinh con đã phục hồi kỳ diệu, bé Bình An nặng 8kg

10-01-2020 16:13 |

SKĐS - Gần 8 tháng sau ca mổ gây xúc động với tư thể sinh con nửa nẳm nửa ngồi, từ bệnh nhân ung thư vú giai đoạn cuối, di căn tưởng khó qua khỏi, hiện chị Nguyễn Thị Liên đã có thể tự đi lại nhanh nhẹn, cân nặng từ hơn 40 kg lên 51 kg. Làn da xanh xao, mai mái cũng đã hồng hào trở lại...

Những ngày sát tết Nguyên đán, GS.TS Trần Văn Thuấn- Giám đốc Bệnh viện K tranh thủ dành thời gian đến thăm và động viên người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện.

Gần 8 tháng trước, chị Nguyễn Thị Liên (28 tuổi ở Hà Nam) - người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối đã di căn vẫn quyết tâm sinh con trong tư thế nửa nằm, nửa ngồi tại Phòng Hồi sức bệnh viện K đã viết nên câu chuyện kỳ diệu về tình mẫu tử và để lại trong cộng đồng nhiều xúc cảm. Những tưởng chị sẽ khó qua khỏi vì những ngày đầu sau khi sinh con, đã có lúc chị rơi vào tình trạng hôn mê. Nhưng rồi bằng sự quyết tâm của các y bác sĩ Bệnh viện K và các bệnh viện liên quan, chị Liên đã có sự phục hồi kỳ diệu

GS.TS Trần Văn Thuấn- Giám đốc Bệnh viện K thăm, động viên và tặng quà bệnh nhân Nguyễn Thị Liên trước giờ truyền hoá chất lần thứ 9

Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân Liên đã dần ổn định, khi Giám đốc Trần Văn Thuấn xuống trao quà động viên, hỏi thăm và chúc mừng, chị Liên đã nói chuyện liên tục, vui vẻ, bày tỏ lòng cảm ơn đến các bác sĩ của bệnh viện và cho biết bé Bình An - con trai của chị đang lớn lên từng ngày. Tuy mới chào đời gần 8 tháng nhưng đến nay, Bình An đã được 8 kg, tăng 5,6 kg so với thời điểm xuất viện về nhà.

Chia sẻ về sức khoẻ của bệnh nhân Nguyễn Thị Liên, TS.BS Lê Thanh Đức, Trưởng khoa Nội 5- Bệnh viện K cho biết, sau khi sinh, bệnh nhân Liên được điều trị bằng hóa trị và thuốc kháng thể đơn dòng. Trải qua 9 đợt điều trị, sau đánh giá ban đầu thì tổn thương vú đáp ứng hoàn toàn, tổn thương phổi, gan đáp ứng 1 phần. Bệnh nhân dung nạp thuốc tốt.

“Chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ và hội chẩn để đưa ra hướng điều trị tiếp theo, có thể bệnh nhân sẽ được duy trì điều trị bằng thuốc kháng thể đơn dòng và thuốc nội tiết”- TS.BS Lê  Thanh Đức nói

PGS.TS Trần Danh Cường- Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương trao bé Bình An cho mẹ Liên để hai mẹ con lần đầu trở về nhà sau 55 ngày Bình An chào đời còn mẹ Liên "chiến đấu" với bệnh ung thư

Về bé Bình An, anh Đỗ Văn Hùng- chồng của sản phụ Liên cho biết, được trở về nhà từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và sống trong vòng tay yêu thương của những người thân, con trai của vợ chồng anh đã phát triển tốt cả về sức khỏe và tâm lý.

Bình An cũng dần quen với việc ở bên ông bà và bác để mẹ Liên đi chữa bệnh dài ngày. Thế nhưng, mỗi khi thấy mẹ trở về là Bình An lại không chịu theo ai nữa, cứ bám riết lấy mẹ, hai mẹ con quấn quýt bên nhau chẳng rời.

"Nhìn thấy con hàng ngày như vậy là gia đình tôi mừng lắm rồi. Con phát triển khỏe mạnh, vợ sức khỏe hồi phục tốt, tôi không còn mong ước gì hơn vì ước nguyện lớn nhất đó đã thành hiện thực. Tết này sẽ là cái tết trọn vẹn nhất từ trước đến nay với cả nhà tôi. Ước nguyện lớn nhất cuối cùng đã thành hiện thực. Gia đình tôi sẽ làm cơm để báo cáo các cụ và ăn Tết thật sum vầy”- Anh Hùng xúc động nói

Giờ đây người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối quyết tâm sinh con đã dần hồi phục sức khỏe, đạt cân nặng 51 kg, làn da không còn xanh xao, mai mái nữa mà đã hồng hào trở lại. Đều đặn mỗi tháng, chị Liên sẽ trở lại Bệnh viện K để tái khám và điều trị. Hành trình chiến đấu với căn bệnh này của chị Liên còn dài nhưng với tinh thần lạc quan, sự mong ngóng của cậu con trai bé bỏng và cô con gái hơn 3 tuổi lớn khôn, chị lại càng phải cố gắng để trở về.

Bình An bụ bẫm ngồi cạnh chị gái, cậu bé mới gần 8 tháng nhưng đã nặng 8kg

Cách đây gần 8 tháng, ngày 22/5/2019, tại phòng mổ Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện K đã diễn ra một ca phẫu thuật “bắt con” từ người mẹ ung thư- sản phụ Nguyễn Thị Liên rất đặc biệt trong tư thế sản phụ nửa nằm nửa ngồi. Người thực hiện ca phẫu thuật là PGS.TS Trần Danh Cường- Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sau khi ra khỏi phòng mổ đã chia sẻ với chúng tôi đây là ca mổ đầu tiên trong cuộc đời 30 năm là bác sĩ sản khoa của ông trong tư thế sản phụ như vậy.

Lúc đó Giám đốc Trần Danh Cường đã rất  xúc động, kể rằng, câu nói đầu tiên của sản phụ Liên với ông là “con cháu được mấy cân?”. Bình An lúc đó chỉ nặng khoảng 1,5-1,6 kg được đưa ngay về Bệnh viện Phụ sản Trung ương để chăm sóc đặc biệt... Bình An lớn lên từng ngày.

Gần 1 tháng sau sinh, mẹ Nguyễn Thị Liên lần đầu được thăm con trai Bình An và 55 ngày sau ca sinh mổ, mẹ con chị Liên cùng được về nhà trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình, y bác sĩ.

PGS.TS Trần Danh Cường lúc chia tay bé Bình An và trao Bình An cho mẹ Liên đã phải thốt lên: “Không thể tưởng tượng được!” và ông mong muốn sau này được gặp Bình An ở giảng đường trường Y...

Sản phụ Nguyễn Thị Liên trong ca mổ sinh bé Bình An tại Bệnh viện K với tư thế nửa nằm, nửa ngồi

Theo PGS Cường, nếu sau này chị Liên cắt được khối u, điều trị ổn định thì đây sẽ là ca kinh điển, cần phải thông báo trên toàn cầu và có lẽ cần phải viết thêm chương bệnh học mới trong sách về ung thư và thai nghén.

Ca sinh mổ của sản phụ Nguyễn Thị Liên đã viết lên một câu chuyện đẹp về tình mẫu tử khiến hàng triệu người biết đến đều xúc động. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gọi đó “Câu chuyện cổ tích giữa đời thường”, kỳ tích ấy được viết bởi sự hy sinh, chấp nhận đánh đổi sinh mệnh của người mẹ, may mắn của em bé Bình An, sự cố gắng, nỗ lực của các y bác sĩ và đặc biệt là quan tâm, chia sẻ của tất cả những người đồng hành cùng hai mẹ con.

GS.TS Trần Văn Thuấn cũng cho biết, ông đã có buổi làm việc, trao đổi với nhà tài trợ liên quan đến thuốc điều trị cho các bệnh nhân ung thư. Chia sẻ tại buổi làm việc, đại diện nhà tài trợ cho biết sẽ tài trợ toàn bộ thuốc điều trị đích tốt nhất cho bệnh nhân Nguyễn Thị Liên với hy vọng người bệnh đáp ứng thuốc tốt và sớm hồi phục

Thái Bình
Ý kiến của bạn