Mê mẩn trước màn trình diễn ánh sáng trên Hồ Tây trong đêm Giao thừa

10-02-2024 01:19 | Xã hội

SKĐS - Đêm trình diễn ánh sáng nghệ thuật đặc sắc với 2024 drone rực rỡ, lung linh trong đêm Giao thừa khiến người dân Hà Nội thích thú.

Tối 9/2 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão), UBND quận Tây Hồ tổ chức trình diễn ánh sáng nghệ thuật 2024 với thiết bị bay không người lái (drone) mang tên "Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long" với chủ đề "Một ngày Kinh đô - Ngàn năm lịch sử".

VIDEO cận cảnh màn trình diễn ánh sáng trên Hồ Tây trong đêm Giao thừa.

Mê mẩn trước màn trình diễn ánh sáng trên Hồ Tây trong đêm giao thừa Giáp Thìn- Ảnh 1.

Đông đảo người dân tới xem trình diễn ánh sáng tại Hồ Tây.

Tiếp nối sự thành công của màn diễn tổng duyệt trước đó, màn trình diễn drone đêm Giao thừa thu hút đông đảo người dân tới xem, thưởng thức. 

Nhiều người dân đã tranh thủ đưa gia đình mình tới rất sớm trải chiếu ngồi chờ để chọn cho mình địa điểm xem ưng ý nhất.

Nhiều người đem gia đình tới sớm ngồi đợi tới giờ xem dưới lòng đường.

Nhiều người đem gia đình tới sớm ngồi đợi tới giờ xem dưới lòng đường.

Đây là màn trình diễn với số lượng drone nhiều kỷ lục tại Đông Nam Á, kết hợp cùng âm nhạc được sáng tác riêng bởi nhạc sĩ Quốc Trung, hệ thống âm thanh chất lượng cao và màn hình tường thuật trực tiếp được lắp đặt xung quanh khu vực hồ Tây.

Mê mẩn trước màn trình diễn ánh sáng trên Hồ Tây trong đêm giao thừa Giáp Thìn- Ảnh 3.

Hình ảnh nhà hát Hồ Gươm được tái hiện trong màn trình diễn ánh sáng

Mê mẩn trước màn trình diễn ánh sáng trên Hồ Tây trong đêm giao thừa Giáp Thìn- Ảnh 4.

Hình ảnh rồng thiêng.

Screenshot (290).png

Di tích Chùa Một Cột trong màn trình diễn ánh sáng.

Mê mẩn trước màn trình diễn ánh sáng trên Hồ Tây trong đêm giao thừa Giáp Thìn- Ảnh 6.

Người dân thích thú , tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của năm mới.

Thành công của lễ hội chắc chắn là những cảm xúc mang lại cho hàng ngàn người dân Hà Nội. 

Bạn Nguyễn Ngọc Anh Thơ sinh năm 2003 hân hoan chia sẻ với phóng viên: "Tôi thật sự rất xúc động và yêu thêm mảnh đất Hà Nội nơi tôi sinh ra và lớn lên. Đây cũng là lần đầu tôi được xem tận mắt một lễ hội ánh sáng lớn và đặc biệt như vậy. Chắn chắn rằng không chỉ với tôi mà với tất cả mọi người ở đây đều dâng trào cảm xúc khi xem trong ngày đầu năm mới này".

Mê mẩn trước màn trình diễn ánh sáng trên Hồ Tây trong đêm giao thừa Giáp Thìn- Ảnh 7.

Chị Nguyễn Ngọc Anh Thơ vui vẻ khi nói về trải nghiệm của mình.

Mê mẩn trước màn trình diễn ánh sáng trên Hồ Tây trong đêm giao thừa Giáp Thìn- Ảnh 8.

"Mặc dù đã được xem buổi tổng duyệt vào ngày 28 Tết trước đó, nhưng tôi vẫn rất ấn tượng trước màn trình diễn drone trong buổi tối hôm nay. Không khí đêm giao thừa kết hợp với ánh sáng trong buổi diễn khiến tôi cảm thấy rất linh thiêng và tràn đầy hạnh phúc", chị Hoàng Thu Hằng chia sẻ.

Cành đào vứt ngổn ngang, người dân tranh thủ chọn đào miễn phí về chơi TếtCành đào vứt ngổn ngang, người dân tranh thủ chọn đào miễn phí về chơi Tết

SKĐS - Chiều 30 Tết, nhiều tiểu thương vứt hàng loạt cành đào trên vỉa hè do buôn bán ế ẩm. Người dân tranh thủ ra ngắm và chọn cho mình những cành đào ưng ý về chơi Tết.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Món ăn giúp giải rượu, tránh nôn nao dịp Lễ, Tết | SKĐS


Vũ Hồng Hải
Ý kiến của bạn