Là người mẹ đơn thân nên khi con trai đến tuổi trưởng thành, tôi thật sự bối rối trong cách dạy con. Trong lần tình cơ xem bộ phim "Sex Education" - một bộ phim truyền hình nổi tiếng mang tính giáo dục về các vấn đề tình dục, tình yêu và các mối quan hệ của giới trẻ thì mọi vấn đề của tôi với con trai dần được tháo gỡ.
Bước vào năm nhất đại học, con trai tôi thay đổi về tâm sinh lý, từ giờ giấc sinh hoạt đến phong cách sống. Một chuyện đã khiến tôi quan tâm, nửa mừng nửa lo nhất là dấu hiệu yêu đương.
Điều đầu tiên, tôi thờ phào vì người yêu của con trai tôi là con gái. Nói ra điều này, nhiều người nghĩ tôi ngớ ngẩn, nhưng không. Vì thường xuyên tâm sự với các cha mẹ có con cùng tuổi như hiện nay thì việc con cái lớn lên có giới tính rõ ràng đó là niềm hạnh phúc. Thực tế, tôi đã chứng kiến rất nhiều ông bố bà mẹ phải cay đắng khi biết giới tính thật của con mình.
Trong lần tình cờ đọc được tin nhắn điện thoại, tôi biết con trai tôi và bạn gái cùng lớp đang có tình yêu đẹp mùi mẫn. Cả hai đều sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, điều kiện kinh tế ổn nên con tôi không phải lo kiếm tiền như một số bạn ở quê xa khác. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà bạn ấy đi tối ngày, có hôm phải đến 1 giờ sáng, đợi tôi gọi mới về. Tôi có dò hỏi nhưng đều nhận được câu trả lời: "Mẹ yêu tâm, con bận việc trường, việc lớp, việc câu lạc bộ..."
Nhưng với kinh nghiệm của tôi, việc trường việc lớp không ai cần đến nửa đêm. Lựa thời điểm vui vẻ, tôi đã nghiêm túc trao đổi thẳng thắn với con về những lo lắng của mình.
Việc đầu tiên là tôi gợi ý con trai xem phim Sex Education. Sau đó, tôi cũng chia sẻ thật với con rằng từ lúc tôi xem phim đấy, tôi nghĩ đến lúc cần trao đổi nghiêm túc với con về chuyện quan hệ tình dục.
Nói xa nói gần rồi chốt lại: "Tuổi trẻ của con yêu đương mẹ không cấm, nhưng con phải biết cách bảo vệ bạn gái, bảo vệ bản thân và nhất là thời điểm này, mẹ đang còn quá trẻ, MẸ CHƯA MUỐN LÀM BÀ NỘI".
Tôi đã khuyên con trai học cách sử dụng bao cao su nếu qua đêm với bạn gái. Không để cho con phản ứng, tôi đã đưa ra một loạt lý do:
- "Lợi ích thứ nhất là giúp bảo vệ con khỏi các bệnh lây qua đường tình dục như HIV, giang mai, mụn rộp sinh dục, lậu, chlamydia và nhiều bệnh khác.
- Lợi ích thứ hai là phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn.
- Lợi ích thứ 3 là tạo thói quen bảo vệ sức khỏe cho bản thân và 'đối tác', đồng thời thể hiện trách nhiệm trong mối quan hệ.
- Lợi ích thứ tư là tăng cường sự tự tin. Khi biết rằng cả hai đều đang bảo vệ mình, sẽ giúp con cảm thấy yên tâm và tự tin hơn trong quan hệ".
Sau một bài giảng thuyết, con trai chăm chăm nhìn tôi rồi phá lên cười. Không chỉ vậy, nó còn xoa đầu tôi như hành động với đứa trẻ lên 3.
"Không ngờ mẹ của con giờ tiến bộ quá! Những chuyện nói với con vừa rồi là kết quả sau 1 tuần cày phim "Sex Education" đúng không? Thôi, mẹ tiếp tục xem "Sex and the City" đi, nghiên cứu làm đẹp và sống vui vẻ đi, phim đó hợp với mẹ hơn đấy. Còn chuyện kia, con được học từ ngày ở trường phổ thông rồi".
Tôi "đứng hình" vì biết con trai tôi không còn là đứa trẻ nữa, nó thực sự đã trưởng thành?
Nhưng dù sao những gì tôi đang nói với con vẫn không thừa!