MC Quỳnh Hoa và hành trình xúc động 140 ngày trong tâm dịch COVID-19

20-10-2021 10:08 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Nghệ sĩ, MC Quỳnh Hoa, trưởng nhóm nghệ sĩ tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TP.HCM 4 tháng qua, vừa có dòng nhật ký cảm động.

MC Quỳnh Hoa: 'Cánh chim không mỏi' giữa mùa dịchMC Quỳnh Hoa: "Cánh chim không mỏi" giữa mùa dịch

SKĐS - 3 tháng qua, MC Quỳnh Hoa đã đến bệnh viện dã chiến, khu cách ly, khu dân cư tại TP.HCM để hỗ trợ tuyền đầu chống dịch, lan tỏa năng lượng tích cực được mọi người cảm phục, yêu mến.

MC Quỳnh Hoa nhớ mãi những ngày không quên

MC Quỳnh Hoa bắt đầu làm tình nguyện viên từ tối 29/5/2021, hỗ trợ điều phối lấy mẫu xét nghiệm tại Gò Vấp, từ 22 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau. Số lượng nghệ sĩ tham gia tình nguyện dần tăng lên, nhiều hôm đi đến 2 – 3 giờ sáng, người này nhắn người kia để "điểm danh", nhìn tin nhắn người về cuối cùng chụp với tô mì gói báo cáo mà thương.

140 ngày MC Quỳnh Hoa đi theo mệnh lệnh trái tim trong dịch COVID-19 gây xúc động - Ảnh 2.

Đêm đầu tiên MC Quỳnh Hoa (thứ 4 từ trái sang) ra trận tại tâm dịch Gò Vấp 29/5/2021.

Gần 1 tháng đi liên tục không nghỉ tại các điểm dịch bùng phát ở Gò Vấp, Nhà Bè, Bình Tân, Quận 12… chưa tình nguyện viên nghệ sĩ nào được tiêm vaccine, ơn giời không ai bị nhiễm. Nhớ lần đầu tiên cả nhóm tiếp xúc nhân viên y tế làm chung ở Bình Tân bị F0, tất cả phải đi test, có nghệ sĩ nhỏ nhất nhóm vừa là MC vừa là sinh viên, đêm đó phải thi online, cậu run lẩy bẩy ngồi một góc khấn cho tất cả âm tính. Kết quả an toàn, cả đám mừng rỡ lại đi tiếp.

Nhớ khi các ký túc xá đồng loạt bị trưng dụng làm khu cách ly tập trung, các tình nguyện viên nghệ sĩ kéo nhau đi phụ dọn dẹp, đóng gói từng thùng đồ cho sinh viên, nhiều MC, hoa hậu vốn lộng lẫy trên sân khấu là thế nhưng vẫn cặm cụi chui vào từng toilet của sinh viên để dọn dẹp mà không nề hà.

140 ngày MC Quỳnh Hoa đi theo mệnh lệnh trái tim trong dịch COVID-19 gây xúc động - Ảnh 3.

MC Lý Ngô cặm cụi dọn dẹp toilet KTX sinh viên.

Chiều 12/6/2021, BV Nhiệt đới TP.HCM phong tỏa lúc 20 giờ, các bác sĩ không có nước uống, không có thực phẩm dự trữ. Cả team gom tất cả xe cá nhân giúp chở đồ tiếp tế lên bệnh viện kịp trước giờ phong tỏa. 4 ngày sau đó, các nghệ sĩ có mặt tại bếp ăn thiện nguyện từ 4h30 sáng để chia các phần ăn sáng cho y bác sĩ BV Nhiệt đới. "Có đứa sợ ngủ quên nên thức luôn tới sáng để đi rồi về ngủ bù", MC Quỳnh Hoa nhớ lại.

Trong ký ức của MC Quỳnh Hoa, chị nhớ ngày 21/6, chiến dịch tiêm vaccine lớn đầu tiên của TP.HCM diễn ra, lực lượng hơn 20 người quá mỏng nên Quỳnh Hoa tuyển thêm hàng loạt anh em tình nguyện viên nghệ sĩ khác. Cả team bám trụ suốt mấy ngày liền ở Nhà thi đấu Phú Thọ để điều phối tiêm vaccine. Có hôm "xui" mặc bảo hộ nilon, cả đám ngắc ngư không thở nổi, có người lăn ra đất ngất xỉu.

140 ngày MC Quỳnh Hoa đi theo mệnh lệnh trái tim trong dịch COVID-19 gây xúc động - Ảnh 4.

MC Quỳnh Hoa và các nghệ sĩ có những ngày bám trụ tại điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại nhà thi đấu Phú Thọ.

Đó còn là ngày 30/6 - ngày cuối ở điểm tiêm Nhà thi đấu Phú Thọ, chuẩn bị lên đường thì Quỳnh Hoa nhận tin một người phụ trách ở đó bị nhiễm, trong khi chị đứng nói chuyện mấy lần với F0 này. Các tình nguyện viên nghệ sĩ lại được triệu tập test. Lại nín thở chờ kết quả một lần nữa, may mắn không có sự cố gì và các nghệ sĩ lại tiếp tục đi làm ở các điểm tiêm.

Ngày 10/7 khi TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16, người dân hạn chế ra đường, các siêu thị ùn ứ mỗi ngày cả ngàn đơn hàng online. Các nghệ sĩ lại dắt nhau vào siêu thị hỗ trợ người dân mua hàng. Nhiều chuyện bi hài kịch có từ đây, hội con trai ai cũng gặp đơn hàng nhạy cảm của chị em. Sợ nhất đơn hàng 40 gói mì, mỗi loại 1 gói, có đơn hàng mất gần 1 tiếng để soạn, soạn xong hết chỉ còn thiếu 1 vỉ trứng, khách đòi hủy đơn. Nhiều hôm shipper của siêu thị chạy không kịp, sợ hàng đông lạnh bị hư, nhiều đứa lại xung phong đi giao hàng luôn.

140 ngày MC Quỳnh Hoa đi theo mệnh lệnh trái tim trong dịch COVID-19 gây xúc động - Ảnh 5.

Chị đại của đội tình nguyện viên nghệ sĩ vào siêu thị hỗ trợ người dân mua hàng thời gian TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16.

Nhớ những ngày các bếp từ thiện nấu các suất ăn cho các chốt cách ly khi đó thiếu người phụ sơ chế rau củ quả là nhóm lại đi tiếp, có đứa bình thường không bếp bao giờ, vô phụ cắt rau là đứt tay mà vẫn tiếp tục đi. Những lúc cao điểm, nhóm chia nhỏ lực lượng chạy 9-10 show/ngày, vừa đi siêu thị, vừa hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, vừa hỗ trợ điểm tiêm, vừa hỗ trợ các bếp ăn…

Nhớ những ngày cùng nhau đi vào những nơi vùng đỏ lấy mẫu xét nghiệm có những ngày tiếp xúc cả 20 - 50 ca test nhanh dương tính. Nỗi sợ xâm lấn, xịt khuẩn liên tục. "Nhưng lúc đầu sợ chứ riết rồi quen, tất cả vẫn an toàn". Rồi những ngày đi tặng quà BV dã chiến Củ Chi, nhìn bệnh nhân F0 cô đơn, mừng rỡ khi thấy đoàn đến, bác sĩ căng thẳng mệt mỏi, cả đám quyết định mang loa kẹo kéo đi phục vụ y bác sĩ và bệnh nhân các bệnh viện dã chiến.

140 ngày MC Quỳnh Hoa đi theo mệnh lệnh trái tim trong dịch COVID-19 gây xúc động - Ảnh 6.

Nghệ sĩ mang loa kẹo kéo đi phục vụ y bác sĩ và bệnh nhân các bệnh viện dã chiến.

Lúc đầu nhiều ý kiến trái chiều trên mạng nói nhóm làm việc thừa, không cần thiết, văn nghệ thì lên mạng mà xem, việc gì đến tận nơi diễn, không an toàn nhưng các nghệ sĩ vẫn đi vì phục vụ người có nhu cầu. Y bác sĩ cần, bệnh nhân cần thì mình đến. Chỗ nào đảm bảo an toàn thì bác sĩ cho diễn, không an toàn thì thôi!

Nhìn các y bác sĩ tóc dài hơn tháng trời không ai cắt, anh em tóc chuyên nghiệp và các bạn nghệ sĩ biết cắt tóc, kết hợp được anh em vận chuyển tình nguyện, thế là tất cả lên đường. "Combo 3 trong 1 của team là vừa vận chuyển quà tặng đến bệnh viện, vừa cắt tóc và phục vụ văn nghệ miễn phí. Vậy mà cũng chạy show gần 30 bệnh viện và khu cách ly lớn nhỏ, có nơi vài trăm người, có nơi hơn 10.000 khán giả là bệnh nhân F0", MC Quỳnh Hoa hồi tưởng.

140 ngày MC Quỳnh Hoa đi theo mệnh lệnh trái tim trong dịch COVID-19 gây xúc động - Ảnh 7.

Quỳnh Hoa và các nghệ sĩ xúc động khi nhớ về những tháng ngày cùng nhau lao vào điểm nóng hỗ trợ chống dịch.

Những ai còn may mắn khỏe mạnh ở nhà cũng hãy nhớ, "Thẻ xanh" không thể thay thế "5K" được nên mọi người vẫn phải "5K" đầy đủ mỗi khi ra ngoài để bảo vệ mình thật tốt nhé, MC Quỳnh Hoa chia sẻ.

Khi nào không cần tình nguyện viên nữa chúng mình sẽ dừng chân

MC Quỳnh Hoa kể, TP.HCM sau đó nóng lên từng ngày, có giai đoạn cao điểm các F0 nhẹ tự điều trị ở nhà, nhiều nghệ sĩ trong nhóm qua phụ chia các túi thuốc cho F0, miệt mài đóng gói các phần thuốc để kịp thời chuyển đến cho các F0. Nhóm có nhiều bạn ban ngày tham gia các công việc khác, ban đêm lại đi phụ cấp cứu oxy, hỗ trợ chuyển F0 rồi cả hỗ trợ mai táng…

140 ngày MC Quỳnh Hoa đi theo mệnh lệnh trái tim trong dịch COVID-19 gây xúc động - Ảnh 7.

Giai đoạn căng thẳng nhất của dịch bệnh, lực lượng tình nguyện viên nghệ sĩ được tập huấn để làm công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trong ảnh, MC Quỳnh Hoa đang lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại TP.HCM.

Giai đoạn bi thương nhất, toàn bộ y bác sĩ và sinh viên ngành y dồn lực chăm sóc và cấp cứu bệnh nhân F0, các tình nguyện viên nghệ sĩ được huấn luyện lên thay công việc lấy mẫu xét nghiệm để giảm áp lực cho nhân viên y tế. "Thế là lên tay, giờ team làm chuyên nghiệp không thua gì y bác sĩ", chị đại của đội tình nguyện viên nghệ sĩ vui vẻ chia sẻ.

Đặc biệt, ngày 10/8/2021, chương trình livestream Thành phố 18h số đầu tiên lên sóng. Giờ nghĩ lại MC Quỳnh Hoa không hiểu sao gan vậy, dám làm chương trình với tần suất phát sóng trực tiếp 3 số/tuần. Lúc đi lại khó khăn nhất, thiếu thốn nhất, đến cái phông sân khấu cũng không ai bằng được phải đi mượn khung sắt, năn nỉ người cắt tay thủ công chữ để dán lên làm phông. Chưa bao giờ có một chương trình tập trung đông đạo diễn và MC đến thế, mỗi đứa một tay, đứa làm hậu đài bưng bê bàn ghế, quay phim, chạy micro, quản lý nghệ sĩ, thư ký trường quay, bấm hình bàn điều khiển…

140 ngày MC Quỳnh Hoa đi theo mệnh lệnh trái tim trong dịch COVID-19 gây xúc động - Ảnh 8.

Gặp vô vàn khó khăn, MC Quỳnh Hoa cùng các nghệ sĩ đã nỗ lực thực hiện chương trình trực tiếp Thành phố 18h để hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch.

Khi nghe tin hơn 300 em đang mất cha, mất mẹ và khó khăn vì COVID-19, team lại kêu gọi anh em nghệ sĩ và các mạnh thường quân bảo trợ học tập cho các em đến năm 18 tuổi. Giữa những ngày tháng khó khăn nhất, không tưởng được có lúc bó rau, vỉ trứng lại trở thành thứ xa xỉ. Những chuyến hàng của Thành Phố 18h được lập ra để mang những phần quà nhanh nhất đến chia sẻ cùng bà con khó khăn ở khắp các ngõ hẻm, khu phong tỏa cách ly. Những buổi tập trung khiêng gạo, chia rau, mì gói thành từng túi quà cho bà con chẳng thể nào quên.

MC Quỳnh Hoa xúc động kể: "Nhớ ngày bạn trẻ trong nhóm có cha qua đời ở quê, tìm mọi cách để thằng nhỏ về quê mà không được, thế là ngồi khóc vì thấy mình bất lực... Điều mình sợ nhất cũng đã đến, ngày phát hiện F0 đầu tiên trong nhóm. Nhìn thằng nhỏ phải mặc bảo hộ đứng tách biệt riêng 1 góc, cả đám đứng riêng, nước mắt mình lại giàn dụa, phải quay mặt đi để không ai nhìn thấy. Nhưng mà trộm vía, cuối cùng mấy đứa đều vượt qua và quay trở lại chiến tuyến, trở thành những chiến binh tiếp tục hành trình tình nguyện". Nhớ cả những lúc đi làm tình nguyện, đứa này giận, đứa kia hờn nhau là mách "chị Bông" giải quyết, có những đứa say nắng nhau cũng mách.

140 ngày MC Quỳnh Hoa đi theo mệnh lệnh trái tim trong dịch COVID-19 gây xúc động - Ảnh 9.

Tình ngguyện viên nghệ sĩ "vượt rào" vào vùng đỏ quận 7 để lấy mẫu xét nghiệm.

Hơn 4 tháng làm tình nguyện, lắm lúc cực nhưng tụi mình chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại cho đến khi nào thành phố thật sự khỏe. Vẫn còn rất nhiều bà con đang cần giúp đỡ, và còn rất nhiều người cần tụi mình trở thành cầu nối để họ có thể hỗ trợ đúng nơi, đúng người.
MC Quỳnh Hoa

"Câu chuyện 140 ngày tình nguyện chưa dừng lại vì đến hôm nay và những ngày sắp tới nhóm vẫn còn tiếp tục hỗ trợ các điểm tiêm vaccine, các bệnh viện dã chiến. Khi nào không còn cần tình nguyện viên nữa thì chúng mình sẽ dừng chân.

140 ngày MC Quỳnh Hoa đi theo mệnh lệnh trái tim trong dịch COVID-19 gây xúc động - Ảnh 10.

"Chúng ta luôn sẵn sàng lên đường".

140 ngày đầy đủ vui có, buồn có, hờn giận có, cãi vã có. Nhưng hơn tất cả, chúng ta đã có nhau, có những người bạn mới, những đồng đội yêu thương mà chúng ta xem nhau như một gia đình! Hãy giữ lại những kỷ niệm, ký ức để sau này mỗi lần gặp có thể kể cho nhau nghe", MC Quỳnh Hoa bùi ngùi.

Đội tình nguyện viên nghệ sĩ hỗ trợ chống dịch tại TP.HCM do MC Quỳnh Hoa làm đội trưởng, hoạt động hơn 4 tháng qua quy tụ gần 150 nghệ sĩ đến từ các lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, truyền hình. Trong đó có những nghệ sĩ nổi tiếng và quen thuộc như: Phương Thanh, Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Nguyên Khang, Phùng Thế Phi, Dương Thanh Vàng, Đinh Hà Uyên Thư, Nam Thư, Khả Như, Lê Nguyên Bảo, Võ Sĩ Điều, Hoàng Phi Kha...

Xem thêm video đang được quan tâm:

6 biện pháp đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hoa Quỳnh
Ý kiến của bạn