Ngày trước, nghe những bài hát về Hà Nội của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trương Quý Hải, Phú Quang... Hoài Anh chỉ thấy nó rất đẹp theo cách thông thường chứ không thực sự cảm được chiều sâu, sự lắng đọng của nó. Nhưng khi được tận hưởng mùi hương hoa sữa thơm dìu dịu trong không khí mùa thu Hà Nội se lạnh vào mỗi sáng sớm, thấy sự bình yên trong nếp sinh hoạt của người Hà Nội thì chị mới thực sự hiểu vì sao người Hà Nội xa xứ lại day dứt và khắc khoải đến thế.
Mấy tháng nay, chương trình Thời sự VTV1 xuất hiện một gương mặt mới. Điều đặc biệt của gương mặt mới này không phải bởi hình thức đẹp mà chính là chất giọng Nam Bộ nhẹ, ấm áp - lần đầu tiên xuất hiện trên Đài truyền hình Trung ương. Đó chính là BTV Hoài Anh.
MC Hoài Anh. |
Lúc đầu, cô cũng nhớ nhà da diết. Sài Gòn sôi động, náo nhiệt còn Hà Nội lại bình yên. Nhưng công việc bận rộn của một BTV của VTV đã khiến cho Hoài Anh không còn thời gian để buồn. Chị bảo áp lực, căng thẳng nhất là những buổi dẫn chương trình của Ban Thời sự. Để chuẩn bị cho bản tin phát lúc 19 giờ hằng ngày, mọi người phải họp bàn, thảo luận từ buổi sáng, chia nhau đi thực hiện, theo dõi công việc rồi ai lo việc nấy. Đến chiều, cả êkíp lại họp thống nhất một lần nữa. Với bản tin Chào buổi sáng cũng vậy. Công việc được bắt đầu từ tối hôm trước, có khi 1-2 giờ đêm mới xong, sáng 5 giờ đã phải có mặt để chuẩn bị và kiểm tra lại lần cuối. Công việc cứ nối tiếp nhau. Đều đặn mỗi tuần Hoài Anh xuất hiện trên VTV1 bốn lần, VTV4 ba lần. Bên cạnh đó, chị còn làm MC cho chương trình Chìa khóa thành công. Thời gian biểu của chị gần như kín mít. Đó cũng là cách để chị quên đi cảm giác là mình đang xa nhà, xa những người thân yêu. Nhưng dường như đây cũng chính là “bí quyết” để chị có được niềm tin yêu của khán giả. Bởi, mỗi khi dẫn chương trình thấy chị điềm đạm, chắc chắn, bình tĩnh và từ tốn, chưa bao giờ vấp váp mắc lỗi nói nhịu, nói nhầm như nhiều BTV hay PTV khác.
Cùng một lúc vừa dẫn chương trình Thời sự, vừa dẫn gameshow, Hoài Anh “bật mí”, khi dẫn cho gameshow chị thực sự là chính mình từ cách nói, cách đùa vui, thậm chí cả thói quen vuốt tóc, nghiêng đầu. Trông chị rất trẻ trung và năng động. Nhưng với bản tin, chị lại xây dựng cho mình một hình ảnh khác, lịch thiệp, chững chạc, duyên dáng. Ngay từ đầu Hoài Anh đã xác định chuyến công tác này là một chuyến đi học, nhằm tiếp thu, trau dồi, bổ sung kỹ năng và kiến thức cho mình trong quá trình làm việc với các đồng nghiệp.
Trước khi đến với công việc ở đài truyền hình, Hoài Anh đã từng có thời gian làm việc cho một công ty của Nhật Bản. Duyên số đưa đẩy chị đến với VTV, rồi chị vì mê mà gắn bó luôn. Để được như ngày hôm nay, để được khán giả cả nước yêu quý và có thiện cảm trong vòng mấy tháng ngắn ngủi là nỗ lực không nhỏ của Hoài Anh sau những phút lên hình. Như chị đã chia sẻ trong buổi lễ trao giải cho Người dẫn chương trình được khán giả yêu thích nhất năm 2008 vừa qua: Sẽ cố gắng phát âm, nhả chữ sao cho khán giả dễ nghe nhất để không phụ niềm tin, lòng quý mến mà mọi người đã dành cho giọng Nam Bộ đầu tiên trên Đài truyền hình Việt Nam.
Thu Hiền