May và không may?

Xã hội
SKĐS - Hai Phiếm xuýt xoa: - May quá, toàn bộ phần mái của hội trường sức chứa 250 người của UBND thị trấn Ngã Sáu, Châu Thành, Hậu Giang đã bị sập hoàn toàn mà không gây thương tích cho bất kỳ ai ngoài thiệt hại những đồ nội thất trong đó.

- Tôi lại cho là không may vì trời không mưa, không bão, không động đất, không triều cường, sóng thần, chỉ có “một cơn gió” mà cả cái hội trường 15 tỷ đồng đổ sập tan hoang sau chỉ 8 tháng đưa vào sử dụng.

- May mà không thiệt hại về người và lộ được ra cái nguyên nhân phần mái của hội trường bỗng dưng sập.

- Nguyên nhân nào?

- Nguyên nhân cụ thể để cơ quan điều tra chỉ ra nhưng nguyên nhân dễ thấy là đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân có vốn điều lệ chỉ 8 tỷ đồng và lực lượng nhân sự là 5 nhân viên nhưng chỉ tính đến cuối năm 2017, Công ty này đang thi công 10 gói thầu với tổng giá trúng thầu 185 tỷ đồng. 8 trong số các gói thầu đó Huỳnh Trân trúng thầu với tư cách nhà thầu độc lập, tổng giá trúng thầu 73 tỷ đồng; 2 gói thầu trúng thầu với tư cách thành viên liên danh với tổng giá trúng thầu 112 tỷ đồng.

- Sao họ giỏi thế?

- Trong số 17 gói thầu mà nhà thầu Huỳnh Trân được công khai trúng thầu, có tới 8 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng H. Châu Thành, Hậu Giang mời thầu; 5 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX. Long Mỹ mời thầu.

- À, hiểu rồi. Công ty này gặp may chắc là sân sau của ai đó hoặc liên quan lợi ích nhóm.

- Cho nên chất lượng công trình mới không may.


Cả Nghĩ
Ý kiến của bạn