May quá!

Xã hội
Hai Phiếm hớn hở sang nhà Nghĩ tôi, miệng cứ lẩm bẩm:

Hai Phiếm hớn hở sang nhà Nghĩ tôi, miệng cứ lẩm bẩm:

- May quá! May quá!

- Trúng xổ số à? - Nghĩ tôi hỏi.

- Còn hơn trúng số ấy chứ! Giải độc đắc cũng chỉ vài trăm triệu, đằng này... vài chục, có khi vài trăm tỷ không mất rồi còn bao nhiêu mất mát khác phát sinh được phanh lại...

- Hả?

- Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tuyên bố "phanh" cái dự án chôn 1.000 hiện vật gửi tới ngàn năm sau rồi.

- Thế mà tôi cứ tưởng...

- Thì tiền dân, tiền nước cũng là tiền của mình! Nói dại, nếu đề án này được thực hiện thì tốn khối tiền dự án, thiết kế, tiền xây cất, mua kỷ vật, tiền cho hội đồng bình chọn mà không biết những hiện vật chôn xuống, ngàn năm sau con cháu có thấy cần thiết không hay ngành khảo cổ tương lai vẫn tiếp tục đi tìm những gì hôm nay có không nằm trong 1.000 hiện vật kia. Cũng như bác là nhà văn, nhà báo đi thực tế ấy, có khi bác không cần những điều chủ nhà chuẩn bị cho nhưng chi tiết chủ nhà cho là bình thường lại là quý với bác...

- Sao bảo dự kiến có 63 vật phẩm đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và 937 hiện vật do nhân dân đề xuất.

- Thế mới gay! Chưa nói chuyện 937 hiện vật do nhân dân đề xuất biết bao giờ mới tìm ra "đáp số". Mỗi tỉnh một vật phẩm thì biết chọn vật gì và ví dụ đặc sản "nem chua Thanh Hóa" được gủi tới tương lai thì ngàn năm sau sẽ ra sao, rồi còn văn hóa phi vật thể thì cất giữ thế nào trong dự án này...

- Tôi là Cả Nghĩ mà cũng chẳng cả nghĩ bằng bác!

- Nói đâu xa, có một bộ phim kỷ niệm ngàn năm đã thành chuyện cãi nhau ỏm

tỏi và rồi chuyện "gửi tới ngàn năm" nếu Thành ủy Hà Nội không phanh lại kịp thời thì không biết còn ầm ĩ đến thế nào...

- Xem ra bệnh hình thức vẫn còn nặng nề lắm...

- Vẫn còn khi còn những người muốn bày ra hình thức để riêng mình tăng cường "nội dung" qua các dự án, "sáng kiến"...

Nghĩ tôi ngẩn người:

- Thành ủy Hà Nội tinh thật! May quá! May quá!
 
CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn