Máy móc cũng có... tình!

Thời sự
Xe buýt chạy không cần người lái, thiết bị điện tử khởi động không cần nguồn điện, máy móc vận hành và có thể nổi giận... đó không phải là kết quả của cuộc cách mạng tự động hóa nào đó sắp diễn ra mà là những điều lạ lùng, bí ẩn trong thế giới của máy móc.

Xe buýt chạy không cần người lái, thiết bị điện tử khởi động không cần nguồn điện, máy móc vận hành và có thể nổi giận... đó không phải là kết quả của cuộc cách mạng tự động hóa nào đó sắp diễn ra mà là những điều lạ lùng, bí ẩn trong thế giới của máy móc. Ngay cả con người - cha đẻ của chúng cũng lắc đầu, không lý giải được tại sao!

Biết sợ và biết... nổi giận

Trong cuộc sống hàng ngày, có không ít người trong chúng ta đối xử với máy móc giống như với một sinh vật sống, chẳng hạn đặt tên cho xe, chửi rủa máy tính khi nó "từ chối" hoạt động... nhưng đa số đều bác bỏ ý kiến cho rằng chúng ta có khả năng "mang lại sự sống" cho các vật thể vô tri vô giác. Nhà sinh vật học người Mỹ Lyal Watson đã ghi lại những sự việc kỳ lạ như vậy trong cuốn sách The Nature of Things. Trong đó ông mô tả những điều tưởng chừng như truyện viễn tưởng nhưng quả thật đã xảy ra trong thực tế.

Điều gì sẽ xảy ra nếu dây chuyền máy móc và con người “kỵ nhau”? 

Một biến cố mà Watson nhớ như in xảy ra trong chuyến đi quay phim tại Nam Phi. Khi thiết bị ghi hình bị hỏng ngay trước khi bắt đầu cuộc phỏng vấn quan trọng, Watson chán nản đập đập bộ quần áo bảo hộ màu trắng đang cầm ở trên tay vào thân máy, miệng nguyền rủa: "Đồ chết tiệt, làm tao hỏng hết việc". Đột nhiên, vừa dứt lời, thiết bị bỗng "lạch cạch" hoạt động trở lại bình thường trước sự kinh ngạc của mọi người. Sau đó người ta phát hiện ra bộ đồ ấy là của một kỹ sư rất giỏi với khả năng đặc biệt: sửa chữa được tất cả các loại máy móc hỏng hóc và dường như chỉ cần sự hiện diện của ông ta là máy móc "không dám" giở chứng, chỉ còn có cách cố mà vận hành cho tốt. Sự "hiện diện" của bộ đồ bảo hộ đã khiến chiếc máy quay "nhầm tưởng" là ông kỹ sư  nên nó "vội vã" hoạt động trở lại vì "sợ" bị ông đem ra sửa chữa!

Nếu như thế giới đã từng ngạc nhiên về sự thất bại của vua cờ Gary Kasparov người Nga trước siêu máy tính Deep Blue, nhất là lối chơi "đầy tính người" của nó thì vào năm 1989, người ta còn kinh ngạc hơn nữa. Lúc đó đại kiện tướng cờ vua người Liên Xô (cũ) Nikolai Gukov sắp sửa chiếu tướng máy tính chơi cờ M2-11 lần thứ 3 liên tiếp, thế là chiếc máy do "không chịu đựng nổi trước thất bại cay đắng" đã cho điện giật Gukov, gây tử vong.

Trong số nhiều cái chết bí ẩn do máy móc hiện đại gây ra, trường hợp của kỹ sư người Nhật Kenji Urada được báo chí khi đó miêu tả giống như một "trận lôi đình" của máy móc. Năm 1991, Urada làm việc tại Công ty Kawasaki, đảm nhận việc sửa chữa các robot hỏng hóc. Một hôm, trong khi ông đang thực hiện công việc hàng ngày trong xưởng sửa chữa thì vô tình va vào con robot hỏng phía sau lưng. Thế là con robot nổi điên, ra sức đập Urada bằng cánh tay máy cho đến chết.

Nhiều trường hợp máy móc tự vận hành mà không cần đến sự điều khiển, như chiếc xe buýt "ma quái" gây kinh hoàng tại Bắc Kensington, London trong thập niên 1980. Người dân địa phương đã trông thấy một chiếc xe buýt không hành khách, không tài xế nhưng vẫn lao băng băng về phía giao lộ giữa đường St. Mark và Cambridge Gardens, các đèn pha bật sáng trưng. Hoặc một hiện tượng khác được ghi hình tại văn phòng kiến trúc sư ở Stockport (Anh). Chiếc máy tính Amstrad PC 1512 không nằm gần nguồn điện, không được cắm điện những vẫn tự hành bật máy, khởi động và cố hiện ký tự trên màn hình, nhưng được chưa đầy một phút thì nó tắt ngóm kèm theo những tiếng rên khe khẽ. Ngay buổi sáng hôm sau, tại khu vực văn phòng tọa lạc xảy hỏa hoạn. Một chuyên gia máy tính tin rằng Amstrad đã cố thông báo một điều gì đó, thật tiếc là người ta không "đọc" được!

Khi máy móc và con người kỵ nhau

       Theo khoa học hiện đại, mọi vật từ hòn đá nhỏ đến bàn tay người đều có điện trường riêng. Các xung động của điện trường đó có thể ảnh hưởng lên sự vật khác một các tích cực hay tiêu cực tùy theo việc các nguồn xung điện ấy có "hợp nhau" không. Vì thế mà chúng ta nên suy nghĩ lại khi cho rằng mọi hoạt động của máy móc đều tuân theo quy luật vận hành thông thường. Nhiều khi, chính điện từ trường của cơ thể con người có thể chi phối sự hoạt động của máy móc.

Mỗi sáng bạn đến nơi làm việc, vào thang máy để lên văn phòng sáng sủa và hiện đại, bật máy tính lên..., chỉ riêng công đoạn đó thôi là bạn đã qua tiếp xúc với rất nhiều loại máy móc. Và chưa hẳn những cuộc tiếp xúc đó là bình lặng nếu bạn mang theo một tâm trạng tiêu cực hay một ý nghĩ không tốt. Vụ máy móc và đồ vật "nổi loạn" tại Rosenheim (Đức) là một ví dụ: Mùa hè năm 1967, văn phòng của luật sư Sigmund Adams tại thành phố Rosenheim trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người. Khởi đầu Adams nhận được một hóa đơn điện thoại với số tiền khủng khiếp dù các cuộc gọi của ông thường xuyên bị cắt hay gián đoạn. Nhiều khi cả 4 chiếc điện thoại cùng reo nhưng lúc nhấc máy thì đầu dây bên kia không có ai trả lời! Có khi vô lý đến mức trên hóa đơn cùng lúc ghi lại 6 cuộc gọi xảy ra trong một phút. Nhân viên bưu điện được mời đến nhưng không tìm ra được nguyên do. Ngay cả khi toàn bộ hệ thống điện thoại được thay đổi nhưng sự quấy nhiễu vẫn tiếp tục. Sau đó, đến lượt các bóng đèn trong văn phòng cũng "trở chứng": mọi đèn neon lần lượt nổ tung. Văn phòng điện lực Đức đã kiểm tra mạch điện nhưng không phát hiện bất kỳ sự cố nào. Rồi đến cả máy in, máy photocopy cũng "đua nhau" hỏng dù khi đó nguồn điện đã được cung cấp cho văn phòng từ một máy phát điện riêng. Hai nhà vật lý học nghiên cứu vấn đề này thừa nhận: nguyên nhân có lẽ vượt ngoài kinh nghiệm của họ và bỏ cuộc.

Tuy nhiên, GS.Hans Bender thuộc Viện nghiên cứu Freiburg đã bắt tay vào tìm hiểu sự việc kỳ lạ này. Ông chú ý đến chi tiết mọi sự trục trặc chỉ bắt đầu vào lúc 7h30 sáng, thời điểm mà Anne Marie - cô nhân viên mới đến văn phòng làm việc. GS. Bender tập trung quan sát cô ta. Anne Marie là một cô gái trẻ không hạnh phúc, dễ căng thẳng và nổi giận, thù ghét cả công việc lẫn người chủ của mình, hơi một tý là đập phá đồ đạc. Trong thời gian GS. Bender theo dõi Marie, còn xảy ra nhiều cảnh quậy phá kỳ quặc hơn nữa như tranh vẽ tự xoay trở trên cây đinh đóng tường, tờ lịch tự động bóc ra, ngăn kéo trượt khỏi hộc bàn, nhân viên bị điện giật và chiếc tủ đứng bằng gỗ sồi nặng 180kg tự di chuyển đến 30cm mà không làm nhăn thảm trải sàn. Ông kết luận Marie là nguyên do của mọi rắc rối. Cô chính là kiểu người khơi mào điển hình cho các hành động quấy rối của đồ vật hay khiến đồ vật tự di chuyển không lý giải được mà giới nghiên cứu gọi là polter-geist.

Sự việc chưa kết thúc ngay cả khi Anne Marie phải nghỉ làm. Rắc rối tiếp tục "nối gót" theo Marie sang quậy phá tại các nơi làm mới của cô, buộc cô phải ngưng việc ở vài công ty nữa. Ngay cả chồng sắp cưới của cô cũng hủy hôn vì cô đã làm hỏng không biết bao nhiêu thiết bị điện tử trong nhà. Câu chuyện có thật này chỉ kết thúc khi Marie quyết định chuyển đến miền Nam nước Đức sinh sống! Các nhà khoa học lý giải rằng Marie đã tạo ra một nguồn điện trường "xấu" đến mức các máy móc quanh cô không thể nào "dung hòa" được. Rất may nguồn điện trường xấu đó đã được "hóa giải" ở một môi trường sống mới!

            Tiến Thành (Theo The Unexplained)


Ý kiến của bạn