Hai Phiếm đọc báo xong, lè lưỡi:
- Khiếp! 600 bánh heroin nặng 229kg để bên trong 12 chiếc thùng loa mà qua được cửa an ninh sân bay Tân Sơn Nhất trót lọt lên máy bay, tới được Đài Loan mới bị cơ quan chức năng ở đấy phát hiện!
- Thấy bảo vào thời điểm lô hàng lọt qua, chiếc máy soi chiếu chính bị hỏng, phải sử dụng hệ thống soi chiếu thay thế và kết quả lô hàng có chứa ma túy trên không bị phát hiện.
- Sao máy hỏng đúng lúc quá vậy?
- Thì người cũng có lúc ốm, nói gì đến máy!
Hai Phiếm cả cười:
- Cái “thằng” dám cả gan đem 600 bánh heroin qua mặt nhân viên an ninh không phải không biết cửa khẩu có máy soi chiếu phát hiện ra. Nhưng sao nó vẫn không sợ bị phát hiện thì mất tiền, chắc chắn lãnh án tử?
- Hay nó là thầy bói biết vào lúc soi chiếu thì máy hỏng nên mới không sợ?
- Không biết là máy hỏng hay người hỏng đây!
- Thế cho nên Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã triệu tập nhiều người có trách nhiệm thuộc nhiều đơn vị liên quan tới quá trình vận chuyển, giao nhận, kiểm tra lô hàng tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
- Chắc là ra thôi, bắt đầu từ cái máy hỏng chứ không thể “nghiêm khắc rút kinh nghiệm” được!
Cả Nghĩ