Những ngày cận kề lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhịp độ huấn luyện trên khắp các sân bay tăng cao. Tại sân bay Kép (Bắc Ninh), phi công cùng ba chủng loại máy bay Su-30MK2, Yak-130, L-39NG hội tụ về Trung đoàn Không quân 927 (Sư đoàn 371), sẵn sàng cho những buổi tập luyện cao điểm.
Máy bay trinh sát Yak-130 ‘xé mây’, tạo khoảnh khắc ngoạn mục.

Để đảm bảo an toàn cho buổi luyện tập, chuyến bay trinh sát khí tượng khởi hành, kiểm tra điều kiện thời tiết. Tại mặt đất, đội kỹ thuật kiểm tra từng chi tiết máy bay để mỗi lần cất cánh đều tuyệt đối an toàn.
Mở màn buổi tập, Yak-130 – loại huấn luyện đa nhiệm kiêm tấn công hạng nhẹ – tiến ra đường băng. Theo đội hình ba chiếc một, từng phi cơ tăng tốc, rẽ gió, lao vút lên cao, để lại tiếng động cơ vang rền và vệt khói trắng ấn tượng.

Yak-130 xuất phát.

Ở độ cao 600-1.000m, sáu chiếc nhập đội, tạo thành hình tam giác cân, bay qua khu vực khán đài giả định với khoảng cách và độ cao chuẩn xác đến từng mét.

Su-30MK2 – “rắn hổ mang chúa” tung cánh.

Từng cặp Su-30MK2, động cơ gầm vang, lao vút lên trời theo đội hình 2-2-1-2-1. Mỗi cú bứt tốc, luồng khí động mạnh khiến không khí quanh cánh ngưng tụ thành làn khói trắng bao phủ.

Ngay sau đó, L-39NG cất cánh theo đội hình 2-2. Luôn giữ nhịp bay chuẩn xác, sẵn sàng nhập đội hình trên không



Bầu trời Kép trở thành “sân khấu” của ba loại máy bay: Yak-130 mạnh mẽ, Su-30MK2 uy lực, L-39NG linh hoạt. Các đội hình nối tiếp, tách – nhập nhịp nhàng, tạo nên những đường bay cong mềm mại nhưng đầy sức mạnh.


Sau những màn luyện tập điêu luyện....


Chia sẻ với PV, Đại tá Nguyễn Như Khoát (Chính ủy Sư đoàn 371) khẳng định: “A80 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, ngay từ đầu năm, đơn vị đã lập kế hoạch chi tiết, quán triệt ý chí quyết tâm đến từng cán bộ, chiến sĩ. Các lực lượng phối hợp chặt chẽ giữa sân bay Kép, sân bay Hòa Lạc cùng các Sư đoàn 370, 372 để đạt hiệu quả huấn luyện cao nhất”.