Maurice Druon - Biểu tượng của lòng dũng cảm và tài năng

14-05-2009 07:28 | Văn hóa – Giải trí
google news

Ngày 14/4/2009, Viện Hàn lâm văn học Pháp vừa mất đi một trong những nhà hoạt động nổi tiếng - Nhà tiểu thuyết lỗi lạc Maurice Druon.

Ngày 14/4/2009, Viện Hàn lâm văn học Pháp vừa mất đi một trong những nhà hoạt động nổi tiếng - Nhà tiểu thuyết lỗi lạc Maurice Druon. Ông được nhớ tới không chỉ như là tác giả của Les Rois de maudits (Những ông vua bị nguyền rủa) và hàng chục cuốn tiểu thuyết mà còn là tác giả bài hát chính thức của phong trào kháng chiến ở Pháp trước đây: Du kích ca. Maurice Druon là người Pháp gốc Nga, viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp và Nga, biểu tượng của nền văn hóa nhân dân.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, các thành viên Chính phủ và Viện Hàn lâm Pháp đã gửi điện chia buồn. Bức điện của Tổng thống Pháp viết: “Druon là biểu tượng của lòng dũng cảm và tài năng. Ông là một nhà văn vĩ đại, nhà chính trị nổi tiếng và đơn giản là con người tâm huyết. Maurice bước vào lịch sử nước ta trước hết là tác giả bài Du kích ca, đồng sáng tác với bác mình Joseph Kessel”. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Pháp nhận xét rằng “Với sự ra đi của Druon, nước Pháp đã mất đi một trong những nhân vật chủ chốt trong đời sống tinh thần của đất nước”.

Maurice Druon là một người đa tài. Theo hồi ức của các bạn ông và những người đương thời, Druon là người có tài năng trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Tên tuổi ông thường được gắn liền với cuốn tiểu thuyết nhiều tập Những ông vua bị nguyền rủa và tác phẩm hoành tráng Les grandes familles (tạm dịch Những dòng họ lớn).

Maurice Kessel sinh ngày 23/4/1918 ở Paris. Bố ông là Lazare Kessel xuất thân từ Orenburg (Nga). Năm 1908, gia đình ông đến Paris. Lazare Kessel tự tử khi cậu bé Maurice mới được hai tuổi. Bút danh Druon là họ của bố dượng. Druon bắt đầu viết văn năm 18 tuổi. Những tác phẩm đầu tiên của ông đã xuất hiện trên các tạp chí và báo văn học. Chẳng bao lâu, ông buộc phải bỏ dở hoạt động văn học của mình vì những trải nghiệm văn học đầu tiên của Druon diễn ra vào đầu cuộc Thế chiến lần thứ hai. Nhưng nhà văn tìm thấy ở đây mảnh đất dụng võ và đã cùng với bác ruột mình là nhà văn Joseph Kessel sáng tác bài ca chính thức nổi tiếng của phong trào kháng chiến Du kích ca.

Từ năm 1946, Druon hoàn toàn hiến mình cho hoạt động văn học. Những thành tựu văn học đầu tiên đã đến: năm 1948, nhà văn được nhận giải Goncourt với bộ ba tiểu thuyết Les grandes familles. Nhưng danh tiếng đích thực và sự thừa nhận quốc tế đến với Druon sau khi ông xuất bản bộ tiểu thuyết sử thi bảy tập Những ông vua bị nguyền rủa, được sáng tác từ năm 1955-1977. Năm 1973 tác phẩm này được dựng thành phim truyền hình và trở thành bộ phim nổi tiếng.

Ngày 8/12/1966, Druon trở thành viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp, trong đó ông đã thực hiện một chính sách bảo vệ tiếng Pháp. Suốt cả cuộc đời Druon tham gia tích cực vào hoạt động xã hội của nước Pháp: năm 1973-1974, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp.

Là một người Pháp thực sự, nhưng Maurice Druon không bao giờ quên nguồn cội của mình và thường đến thăm nước Nga. Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã viết về ông “Maurice Druon là người bạn chân chính của nước Nga, người ủng hộ triệt để mối quan hệ Nga-Pháp, cũng như việc xây dựng một châu Âu thống nhất, trong đó tất cả mọi đất nước và dân tộc cùng chia sẻ những giá trị chung”.

Năm 1993, Druon được Tổng thống Nga tặng Huân chương Hữu nghị các dân tộc vì sự củng cố quan hệ Pháp - Nga. Năm 2007, nhà tư tưởng, nhà văn Pháp trở thành viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm Nga. Druon cũng được nhận nhiều giải thưởng vì những thành tựu trong sự nghiệp văn học.

Druon sáng tác hơn 50 cuốn tiểu thuyết, kịch thơ, được biết đến rộng rãi không chỉ ở Pháp mà trên toàn thế giới.

Trần Hậu (Theo báo Nga)


Ý kiến của bạn