Trong một cuộc phỏng vấn những cặp vợ chồng hạnh phúc tiêu biểu, phóng viên hỏi:
- Có đúng là mối tình của anh chị kéo dài đến 15 năm mới đi đến hôn nhân?
- Đúng thế. Chúng tôi yêu nhau chính xác là 15 năm 2 tháng 11 ngày.
- Anh chị làm gì trong thời gian chờ đợi ấy?
- Chúng tôi đều lập gia đình riêng!
Út Châm
Có cả hai
Hai người bạn lâu ngày gặp nhau:
- A! Mạnh khoẻ chứ? Có vợ chưa hay vẫn lụi cụi rửa chén, quét nhà?
- Ồ, vẫn khoẻ! Và có cả hai thứ - vợ và rửa chén, quét nhà!.
Kiến Vàng (st)
Chân thật
Cô Mộng Mơ sắp sửa lấy chồng, cô ngồi khoe với đám bạn:
- Anh ấy của tớ “ga lăng” lắm, khen tớ vừa khéo tay lại vừa xinh đẹp...
Một cô trong bọn cho ý kiến:
- Vậy thì cậu nên cẩn thận đấy, vì chưa cưới mà hắn đã lòi cái đuôi nói dối ra rồi!
Ai chưa biết tính?
Trong giờ toán, cô giáo giảng mãi mà cu Tèo vẫn không sao làm bài cho đúng được, cô phải dùng ví dụ cụ thể:
- Bây giờ nếu em có 20 đồng, ba em cho thêm 40 nữa thì tất cả em sẽ có bao nhiêu tiền?
Cu Tèo:
- Dạ thưa cô, vẫn là 20 đồng ạ!
Cô giáo không bình tĩnh nổi:
- Em không biết làm tính cộng à, làm sao mà vẫn chỉ có 20?
Cu Tèo buồn rầu đáp:
- Tại vì cô không biết tính của ba em đó thôi ạ!
Kiến Vàng(st)