Máu của thầy thuốc đưa người bệnh trở lại cuộc sống

Tin nóng y tế
Do sự hiểu biết còn thấp, mặc dù bị đau bụng và mắc bệnh rất lâu nhưng chị Hoàng Thị Mỷ, xã Cán Hồ, huyện Si Ma Cai cũng không đến trạm y tế và BV để khám.
Do sự hiểu biết còn thấp, mặc dù bị đau bụng và mắc bệnh rất lâu nhưng chị Hoàng Thị Mỷ, xã Cán Hồ, huyện Si Ma Cai cũng không đến trạm y tế và BV để khám. Chỉ đến khi khối u phát triển, đau đớn không chịu được nữa chị Mỷ mới được người nhà đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ BVĐK huyện Si Ma Cai đã mổ cấp cứu lấy khối u xơ tương đương thai 6 tháng, giành lại mạng sống cho chị.
 
Bác sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Giám đốc BVĐK Si Ma Cai cho biết, bệnh nhân Hoàng Thị Mỷ, 39 tuổi, ở thôn Pù Chồ Ván, xã Cán Hồ, huyện Si Ma Cai nhập viện trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt, hồng cầu giảm, thể trạng gầy yếu, đau bụng dữ dội... Qua khám lâm sàng tại phòng khám, các bác sĩ phát hiện bụng dưới của bệnh nhân có một khối u tương đương thai 6 tháng di động theo tử cung, chẩn đoán ban đầu là u xơ tử cung. Ngay sau đó, bệnh nhân nhanh chóng được nhập viện siêu âm và làm các xét nghiệm cấn thiết.
 
Máu của thầy thuốc đưa người bệnh trở lại cuộc sống 1
 Bệnh nhân Lý Thị Mủa khi xuất viện.
Kết quả siêu âm cho thấy, khối u chiếm toàn bộ tử cung. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt u, cắt tử cung toàn phần. Nhận định đây là một ca bệnh phức tạp, khả năng xảy ra tai biến cao, nhưng với tinh thần hết lòng vì người bệnh, kíp phẫu thuật gồm BS. Nguyễn Xuân Thủy Trưởng kíp và các bác sĩ, y tế ở các chuyên khoa gây mê hồi sức, ngoại - sản, sau 3giờ căng thẳng đã thực hiện ca phẫu thuật thành công, lấy ra một khối u xơ phức tạp với kích thước 260mmx180mmx180mm.

 

Huyện Si Ma Cai là huyện đặc biệt khó khăn của cả nước. Từ trung tâm huyện Si Ma Cai đến trung tâm tỉnh Lào Cai là 100km, đường đi lại rất khó khăn, nhất là vào những ngày mưa. Do vậy, công tác vận chuyển bệnh nhân chuyển tuyến là một việc mang nhiều rủi ro. Cho nên việc tập trung đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của các y, bác sĩ là một việc mang tính cấp bách và lâu dài. Những năm qua, BV đã cử cán bộ đi đào tạo tại các BV lớn như BVĐK tỉnh, BV Bạch Mai... Đến nay, BV đã thực hiện được nhiều kỹ thuật đúng tuyến và vượt tuyến như mổ lấy sỏi niệu quản, mổ lấy sỏi trong gan dẫn lưu Kerh, cắt tử cung qua đường âm đạo, nối cổ xương đùi...

 

Trao đổi với phóng viên, BS. Nguyễn Xuân Thủy cho biết, do trình độ hiểu biết của người dân còn thấp nên bệnh nhân đến BV trong tình trạng khối u đã phát triển rất to (tương đương thai 6 tháng). Tuy nhiên, kíp phẫu thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng về các phương tiện kỹ thuật phụ vụ mổ, bố trí người có cùng nhóm máu với bệnh nhân sẵn sàng hiến máu khi cần, đặc biệt, BV gửi các bác sĩ được đi đào tạo chuyên môn ở tuyến trên nên chúng tôi đã vững vàng thực hiện ca phẫu thuật khó này.
 
BS. Thủy cho biết thêm, do bị u xơ tử cung trong một thời gian dài nên bệnh nhân bị rong kinh, mất rất nhiều máu, trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân được truyền 5 đơn vị máu. Toàn bộ số đơn vị máu này là do các bác sĩ của bệnh viện tình nguyện hiến do sự hiểu biết và quan niệm còn lạc hậu nên người nhà bệnh nhân không hiếm máu vì "nếu hiến máu mà người nhà chết thì mình cũng sẽ chết theo". BS. Thủy chia sẻ.

Hiện tại, sau mổ và được điều trị chu đáo, bệnh nhân Hoàng Thị Mỷ đã ổn định sức khỏe. Anh Giàng Seo Páo, chồng chị Mỷ chia sẻ do chủ quan và xấu hổ cũng như không có kiến thức nên đã không đưa vợ đi khám bệnh. Vợ anh đã bị bệnh này cách đây hơn 10 năm, cũng do khối u mà vợ anh không có khả năng sinh nở. Có được ngày hôm nay, anh và gia đình rất biết ơn BS. Thủy và các cán bộ BVĐK huyện Si Ma Cai đã nhiệt tình giúp đỡ và chữa trị cho vợ anh.

Được biết trước đó, BVĐK Si Ma Cai đã phẫu thuật thành công ca bệnh u xơ tử cung cho bệnh nhân Lý Thị Mủa, 47 tuổi, ở thôn Ngải Phóng Chồ, xã Sín Chéng với nhiều khối u ở tử cung có kích thước không đồng đều với 15 khối u to nhỏ, trọng lượng là 5kg.

Bài và ảnh: Phi Hùng (BVĐK Si Ma Cai)


Ý kiến của bạn