- Trên đời có người béo người gầy, người cao người lùn, thậm chí có người dị dạng và tất cả đều phải được tôn trọng, chớ có chê bai giễu cợt!
- Quá chuẩn! Nhưng sao tự dưng bác lại nghĩ tới vấn đề này?
- Là vì vừa coi chương trình nọ có cháu người mẫu xin miễn nói tên quá gầy, chỉ còn da bọc xương, thấy thương quá…
- Bác vừa nói…?
- Khi đưa ra trước công chúng và gọi là người mẫu thì “mẫu” phải chuẩn thể hiện những tiêu chí giá trị chung của toàn xã hội… Không hiểu ban tổ chức mời cháu người mẫu như hình ảnh người sắp chết đói dạo năm 1945 để làm gì?
- Có thể gu thẩm mỹ của BTC là thế nên chọn người như thế làm người mẫu. Cũng có thể BTC định gây sự lạ…
- Gu thẩm mỹ như thế thì trên BTC còn Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch. Còn như định quảng bá “mẫu lạ” thì không thể chấp nhận vì đánh vào khiếm khuyết của con người và thật sự xúc phạm giới phụ nữ. Mẫu là cái đẹp mà sao một bộ khung người chỉ còn da bọc xương mà gọi là đẹp!
- Không chấn chỉnh kịp thời, không khéo nay mai có người mẫu lùn, người mẫu đi chấm chấm phẩy... thì giá trị thẩm mỹ trong xã hội lộn tùng phèo hết!
Hai Phiếm thở dài:
- Chán nhỉ!