Hai Phiếm đọc báo xong sang nhà Nghĩ tôi để "buôn":
- Như tôi và bác đi làm cơ quan nhà nước, giờ về hưu cũng gọi là có quá trình cống hiến đấy chứ nhỉ!
- Tất nhiên!
- Cống hiến là đóng góp mà sao cũng phải mất tiền bác nhỉ!
- Làm gì có chuyện đó!
- Báo đăng rằng có cô giáo Đinh Thị Diệu Trang phải chi cho ông chuyên viên của Phòng Tổ chức Sở GD&ĐT tỉnh 25 triệu đồng để được vào dạy Trường chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.
- Hả? Nhưng có lẽ trong xã hội đang tồn tại tệ nạn phong bì thì để xin việc làm, người ta cũng phong bì theo thói quen chăng!
- 25 triệu chứ dăm ba chục ngàn đồng đâu mà theo thói quen!
- Ừ thì để ổn định công việc cũng là một hạnh phúc và nhiều khi hạnh phúc cũng phải mua chăng.
- Vậy thì ở những vị trí dễ kiếm chác thì chuyện bỏ tiền "đấu thầu" là chuyện đương nhiên, bởi vì nhiều người nộp đơn xin làm công việc đó. Và đã mất tiền thì người ta phải "hồi vốn" và phải chăng chuyện phiền hà cũng từ đây mà ra?
Hai Phiếm thừ người:
- Chao ôi, để có việc làm như một kế sinh nhai thôi, con người ta đã phải chạy bằng nhiều năm lương của công việc đó. Không biết muốn có chỗ kiếm tiền dễ thì người ta chạy ghê gớm đến thế nào trong những cuộc đua.
- Thế bác đọc báo không nhớ à? Ở một tỉnh tại đồng bằng sông Cửu Long có vị Bí thư tỉnh ủy nộp lại phong bì tiền tỷ do cán bộ trong địa phương chạy chức trước một cuộc họp bàn về nhân sự...
- Vùng sâu, vùng xa đã phải chi tiền tỷ thế, vậy những nơi đô thị không biết còn kinh đến thế nào...
- Kinh nhất là người có năng lực bị đào thải, người có tiền nhưng tài hèn đức mỏng lại được sử dụng. Mà chuyện này Quốc hội đã bàn rồi.
- Vậy phải xem khái niệm "cống hiến" từ những vị trí công tác chứ cứ thế này thì ta bao giờ mới khá lên được!