Không qua một trường lớp đào tạo y khoa nào, nhưng một số người có thể nhìn xuyên qua da thịt người khác mà chẩn đoán bệnh một cách chính xác, hơn cả một máy Xquang hiện đại nhất.
Những cỗ máy Xquang sống
Đó là cô gái 22 tuổi người Nga Natalia Demkina, anh chàng Stoyan Markov 37 tuổi người Bulgari, cậu bé 11 tuổi Julia Vorobiova ở nước Cộng hoà Bashkiria hay bà cụ Julia Vorobiova sống ở Lirkrain... Họ là một trong số ít những người trên thế giới được mệnh danh là "máy chụp Xquang sống". Những cái tên này đã làm giới khoa học sửng sốt và đau đầu. Bởi cho đến nay, chưa ai tìm ra được nguyên nhân tại sao những con người bằng xương bằng thịt này lại có thể nhìn xuyên thấu da thịt người khác và chẩn đoán bệnh một cách nhanh chóng, chính xác hơn bất kỳ bác sĩ tài ba hay máy móc hiện đại nào.
Natalia - cô bé mắt thần |
"Cặp mắt tôi có 2 cách nhìn. Nếu muốn xem thể trạng sức khỏe của ai đó, tôi có thể dễ dàng chuyển sang cách nhìn thứ hai trong tích tắc. Chỉ cần tập trung suy nghĩ, tôi có thể nhìn rõ toàn bộ cấu trúc trong cơ thể người - vị trí cũng như chức năng của các cơ quan".
Còn Stoyan Markov thì bộc bạch: "Tôi chẳng biết làm thế nào mình lại có được khả năng chẩn bệnh. Nhưng vào năm 1990, lần đầu tiên khám phá ra là mình có thể nhìn thấy tất cả bộ phận bên trong cơ thể con người, tôi nghĩ có lẽ mình đang hóa điên. Bây giờ thì tôi hiểu, đó là món quà của thượng đế. Khi mắt tôi tập trung nhìn vào ai, da họ bỗng giống như tấm màn cửa. Tôi trông thấy máu chảy qua những tĩnh mạch, quả tim đang đập, phổi đang giãn nở và tất cả đều có màu sắc. Nếu như có bộ phận nào trong cơ thể của họ có vấn đề thì vùng ấy phát sáng".
Điều khiến người ta khó tin nhất đó là những "máy chụp Xquang sống" này hoàn toàn không có một chút kiến thức gì về y học nhưng lại có thể chỉ ra chính xác các căn bệnh như sỏi mật, ung thư phổi, xơ gan, thậm chí cả những bệnh mà khi dùng mắt sẽ không dễ gì nhìn thấy được như bệnh tăng huyết áp, hen suyễn... Kiến thức y khoa duy nhất mà Stoyan có là những gì anh học được từ lớp đào tạo kỹ thuật viên thú y. Còn cụ bà Julia Vorobiova hay cậu bé Julia Vorobiova thì kiến thức văn hóa chưa qua khỏi lớp 5. Chỉ có cô Natalia là hiện đang theo học Trường y ở Moscow nhưng đó là khi cô đã 20 tuổi mà còn khả năng kỳ lạ của cô được phát hiện từ năm 10 tuổi. Khi đó do không biết dùng thuật ngữ y học nên cô mô tả thận là hạt đậu và ruột là chiếc vòi xếp nếp.
Xác nhận của các nhà khoa học
Giới khoa học đã không bỏ qua cơ hội nghiên cứu những con người kỳ lại này. Bác sĩ Ivelina Georgieva, giáo sư y khoa tại Trường đại học Sofia, Bulgari sau nhiều năm tiến hành nghiên cứu năng lực của Stoyan cho biết: Anh đã đạt được độ chẩn bệnh chính xác đáng khâm phục đối với các bệnh nhân. "Kết quả thật đáng ngạc nhiên, Stoyan đã định bệnh hoàn toàn chính xác đến 85% trường hợp mà chúng tôi đưa đến cho anh".
Natalia - cô bé mắt thần trong một cuộc thử nghiệm. |
Theo xác nhận của các nhà khoa học thì đây là những người có khả năng nhìn xuyên qua da thịt giống như tia Xquang. Giáo sư Yohio Machio của Đại học Tokyo, nổi tiếng là chuyên gia nghiên cứu các khả năng kỳ lạ của con người, năm 2005 mời Natalia sang Nhật thử nghiệm và đã công nhận khả năng của Natalia. Trong các cuộc thử nghiệm, cô có thể nhìn thấy một bệnh nhân có khớp gối giả, một người có nội tạng nằm ở vị trí không cân xứng, một phụ nữ vừa mới thụ thai và một bệnh nhân bị vẹo xương sống dạng gợn sóng hiếm gặp. Khi đối chiếu hình vẽ của Natalia với phim chụp Xquang cột sống (của bệnh nhân này), các nhà khoa học Nhật không khỏi ngạc nhiên vì cả hai hoàn toàn giống nhau. Không chỉ có vậy, Natalia còn khiến các nhà khoa học xứ Mặt trời mọc ngạc nhiên khi trình diễn khả năng chẩn đoán thương tổn của người bệnh chỉ bằng cách xem ảnh, mặc dù đó chỉ là tấm ảnh nhỏ. Khi được cho xem tấm ảnh làm hộ chiếu của một người, cô nhanh chóng kết luận người trong ảnh mắc bệnh gan (?!). Đặc biệt cậu bé Julia Vorobiova lại có thể nhìn thấy bệnh qua gương. Khi nhìn một ai đó trong gương cậu có thể thấy một cái gì đó như một tấm bản đồ thoáng qua. Năng lượng yếu được tích tụ lại, và khi phản chiếu qua gương, nó trở nên tối hơn. Những vùng tối chính là những vùng bị bệnh.
Với một số người, năng lực kỳ lạ này xuất hiện sau khi trải qua một biến cố nào đó lớn lao đến độ thập tử nhất sinh như trường hợp của cụ bà Julia Vorobiova ở Lirkrain, đó là sau một tai nạn điện giật bởi dây cáp điện 380 vôn bị đứt. Hay trường hợp của cô Natalia, năng lực kỳ lạ chỉ xuất hiện sau khi cô trải qua hai lần phẫu thuật ruột thừa trong đó có lần cô bị bác sĩ để quên gạc ở ổ bụng khiến suýt mất mạng!
Vậy có thể giải thích những hiện tượng này như thế nào? Trả lời câu hỏi, I. Taranenco, giáo sư giảng dạy tại Viện y học Donetsk nói: "Tôi nghĩ rằng người ta có thể giải thích hiện tượng này bằng tác động của luồng điện vào bộ não con người, làm cho nó có khả năng tiếp nhận bức xạ tia hồng ngoại từ các bộ phận trong cơ thể con người. Trường sinh học với mật độ năng lượng lớn sẽ tương ứng với bức xạ có tần số cao, mà các bức xạ có tần số cao lại có khả năng xuyên sâu tựa như những tia Xquang vậy".
Lời giải thích trên tuy không phải là không có cơ sở nhưng vẫn không đủ sức thuyết phục và không được nhiều người thừa nhận, do đó những hiện tượng trên vẫn còn là điều bí ẩn.
Anh Hoàng (Theo Pravda)