Mất mạng vì trò chơi mạo hiểm

15-07-2014 22:34 | Thời sự
google news

SKĐS - Trò chơi mạo hiểm vốn được coi là điểm nhấn của những công viên, khu vui chơi, nghỉ dưỡng.

Trò chơi mạo hiểm vốn được coi là điểm nhấn của những công viên, khu vui chơi, nghỉ dưỡng. Vẫn biết những trò này chỉ dành cho người ưa cảm giác mạnh, nhưng không có nghĩa là họ chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, khâu đảm bảo an toàn với các trò chơi dường như ít được các cơ quan chủ quản chú ý, họ quá “tin tưởng” vào trang thiết bị hoặc chỉ chăm chú vào lợi nhuận, còn người chơi luôn tự “động viên” rằng các trò chơi này đã được nghiên cứu và đảm bảo thì mới đưa ra sử dụng được. Cho nên đã xảy ra nhiều tai nạn đáng tiếc ở những khu vui chơi...

“Hỏng người” vì... chơi

Chị T.D và chồng đi hưởng tuần trăng mật tại khu du lịch Hồ Mây (TP. Vũng Tàu), đến 2 giờ chiều ngày 1/7, chị và chồng cùng tham gia trò chơi xe điện đụng. Mặc dù đã được thắt dây an toàn nhưng do va chạm quá mạnh trong lúc chơi khiến chị T.D bị đập phần trước ngực vào thành xe. Chị cho biết, đây là lần đầu tiên chị chơi trò chơi này nhưng lại không có sự hướng dẫn của nhân viên khu du lịch Hồ Mây.

Những trò chơi mạo hiểm cần có biện pháp đảm bảo an toàn.

Chị được đưa vào cấp cứu tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Lê Lợi (TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhân có dịch ở bụng, tổn thương gan. Các bác sĩ khoa ngoại đã tiến hành mổ phát hiện gan bị vỡ, tụ máu, đứt dây chằng liền, chảy máu. Bệnh nhân được khâu mô gan vỡ và cầm máu. Bác sĩ tại đây cũng cho biết thêm, thời gian qua, bệnh viện đã tiếp nhận 3 ca bị chấn thương nặng do chơi xe điện đụng tại Khu du lịch cáp treo Hồ Mây. Ngoài ca vỡ gan kể trên, hai ca còn lại vỡ ruột và vỡ lách.

Trước đó, ngày 3/4, tại Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (Phú Thọ) do Công ty cổ phần Ao Vua (trụ sở tại huyện Ba Vì, Hà Nội) làm chủ đầu tư. Khi đó, 12 học sinh của một trường THCS ở Hà Nội đang chơi đu quay thì hệ thống máy móc vận hành bị vỡ ti-ô thủy lực, không thể tiếp tục nâng lên cao. Chiếc đu quay rơi tự do xuống đất ở độ cao 2 mét khiến 12 học sinh đang ngồi trên đó hoảng loạn, 6 em học sinh kêu đau nhức được chuyển tới Bệnh viện Quân y 105 (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) để khám chữa.

Thương tâm hơn cả là vụ việc chị Trần Thị Phượng (quê Bình Định, làm việc tại TP.HCM) khi chơi trò đu dây Tarzan cảm giác mạnh ở Khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng (xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã rơi xuống sông tử vong chiều 22/2.

Ban quản lý bắt đầu “lo làm chuồng”

Ngay sau vụ việc 12 em bị rơi đu quay, đoàn thanh tra của Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Phú Thọ bắt đầu vào kiểm tra việc kinh doanh, hoạt động của khu du lịch Đảo Ngọc Xanh. Công an huyện Thanh Thủy cũng kiểm tra, xem xét hồ sơ, thiết kế kỹ thuật của các trò chơi trong khu du lịch này.

Theo tìm hiểu được biết, trò chơi “vũ trụ bay” được 1 trung tâm kiểm định an toàn thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận trong thời hạn 1 năm, từ ngày 8/4/2013 tới ngày 8/4/2014. Vụ tai nạn xảy ra ngày 3/4 nên trò chơi này vẫn đang trong thời gian đảm bảo an toàn kỹ thuật theo giấy phép.

Nguyên nhân được xác định là do ti-ô dầu bị vỡ, sau vụ việc này, Công ty cổ phần Ao Vua đã sử dụng thiết bị thay thế được nhập khẩu từ Ý và có tới 2 ti-ô dầu (thay vì 1 ti-ô dầu như trước đây). Điều đáng nói là ban quản lý hoàn toàn có thể lường trước phương án dự phòng này để đảm bảo an toàn cho người chơi. Rất may chưa có thiệt hại về người.

Còn ở vụ trò chơi đu dây Tarzan tại khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng (Đồng Nai), khi chị Phượng rớt xuống sông, áo phao tuột khỏi người, chị huơ tay cầu cứu, nhiều du khách trên bờ đã hô hoán, một số người bơi ra giúp nhưng phải quay lại vì sông rộng, nước quá sâu. Người chứng kiến cho biết lúc đó chỉ có một người làm nhiệm vụ bảo vệ cũng bơi ra ứng cứu nhưng không xoay xở gì được, đành quay vào bờ. Sau đó, anh này định nổ máy xuồng để chạy ra cứu chị Phượng nhưng xuồng không có xăng. Nạn nhân sau đó đã tử vong.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Quyết - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết, định kỳ hằng năm, Sở đều thực hiện giám sát, kiểm tra gắt gao các quy trình hoạt động của những điểm kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. “Công tác cứu hộ, y tế và mua bảo hiểm cho du khách tại các khu vui chơi, du lịch luôn được quan tâm hàng đầu. Vụ chết người vừa qua tại Khu du lịch Bò Cạp Vàng thật đáng tiếc. Đây là sự cố mà đơn vị làm du lịch phải chịu trách nhiệm, nhất là công tác cứu hộ quá chậm trễ thật khó chấp nhận”.

Để tránh những tai nạn đáng tiếc khi tham gia các trò chơi mạo hiểm, cảm giác mạnh này, thiết nghĩ, các cơ sở kinh doanh cần lường trước tối đa rủi ro cùng việc triển khai tất cả các biện pháp bảo đảm an toàn tối ưu nhất cho người chơi, đồng thời đưa ra những cảnh báo cùng các phương tiện cứu hộ hiện đại đề phòng tai nạn. Trên thế giới, đã có nhiều trường hợp các khu du lịch nổi tiếng bị “sập tiệm”, đóng cửa, giải thể vì để xảy ra tai nạn và bị cấm hoặc mất khách.     

  Bình An

 


Ý kiến của bạn