- Xưa có câu “chết là hết”, không ngờ giờ lại có chuyện “mất là xong”!
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện Bản đồ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM) tỉ lệ 1/5.000 kèm theo Quyết định số 367 ngày 4/6/1996 của Thủ tướng bị thất lạc đến nay chưa tìm thấy.
- Khi các hộ dân bị giải tỏa liên quan đến Quy hoạch này khiếu kiện đã yêu cầu các sở, ngành TP xuất trình bản đồ quy hoạch 1/5.000 thì đại diện lãnh đạo TP.HCM công bố không tìm thấy tấm bản đồ quan trọng này.
- Mất rồi là xong? Câu trả lời nhẹ nhàng vậy sao?
- Ờ nhỉ! Không có bản đồ thì căn cứ vào đâu, cơ sở nào để giải tỏa dân, văn bản pháp lý nào hơn tấm bản đồ quy hoạch đã được phê duyệt, giờ dân kêu thì không ai giải quyết.
- Chính vì có sự thất lạc rất mù mờ của tấm bản đồ này khiến người dân càng bức xúc. Không chỉ là những hộ dân bị thu hồi đất ở Thủ Thiêm, mà dư luận không chấp nhận những lời giải thích thiếu thuyết phục như vậy.
- Không lẽ bản đồ chỉ có một tấm và không lưu giữ tại các cơ quan hữu quan?
- Thế nghĩa là không có bản đồ và người ta giải tỏa tuỳ tiện?
- Cũng có thể có nhưng quy hoạch thế này, người ta giải tỏa quá lên để diện tích quy hoạch giao đủ, chỗ “quá lên” chia nhau nên giờ phải… thất lạc.
Hai Phiếm trợn tròn mắt:
- Củi là đây chứ còn là gì nữa!