Mất điện là tại... giời!

Xã hội
- Mấy hôm trời nóng, Hà Nội lại mất điện... - Hai Phiếm than thở.

- Mấy hôm trời nóng, Hà Nội lại mất điện... - Hai Phiếm than thở.

- Cứ ngồi đây mà than à? Phải tìm chỗ có điện mà chống nóng chứ! Có tiền thì thuê khách sạn, tiền ít hơn thì tìm đến nhà nghỉ để cả nhà hưởng máy lạnh...

- Không có tiền thì sao?

- Thì vào siêu thị mà ngồi. Siêu thị nào cũng có máy lạnh hết! Một cái bánh mỳ kèm theo chai nước có mà ngồi cả ngày...

- Nhỡ không mua gì cứ ăn vạ ở đấy cả ngày, bảo vệ siêu thị đuổi ra...

- Là ví dụ có tính gợi ý thế chứ bác phải sáng tạo, tìm ra nơi có máy lạnh ví dụ như thư viện, nhà hàng, công sở cơ quan và sắp xếp lý do nghe được để ngồi ở đó. Thậm chí một số bốt rút tiền cũng có máy lạnh đã có bao cô gái ngồi lỳ trong đó như tủ kính bày ma-nơ-canh đó sao...

- Nói chuyện mất điện mà bác toàn nêu ra giải pháp ngọn thì chán quá! Vậy mất điện là do đâu?

- Chắc chắn không phải lỗi do ngành điện rồi! Bằng chứng là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cam kết từ trước khi nắng nóng và mất điện rằng "điện thương phẩm từ đầu năm đến nay tăng hơn so với cùng kỳ năm trước và bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển KT - XH, kể cả trong các đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc và Bắc miền Trung".

- Sao vẫn mất điện?

- Không thể vì thiếu điện được, lỗi đúng như Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng khẳng định: mất điện trên diện rộng không phải do thiếu điện mà do sự cố đường dây. Nhưng chính xác hơn cả phải là cách giải thích của ông Dương Quốc Tuân, Trưởng phòng thi đua tuyên truyền Công ty Điện lực Hà Nội, đó là "do thời tiết nắng nóng bất thường, người dân dùng điện tăng đột biến dẫn đến nhảy automat, làm điện bị ngắt đột ngột".

- Vậy là do cái automat thôi chứ đâu phải do ngành điện. Nhưng sao không sửa cái automat?

- Nóng thế thì ngành điện cũng phải chui vào phòng máy lạnh không liên quan đến automat để tránh nóng chứ cứ ngồi để chỉnh điện cho dân sao?

- Hiểu rồi, điện không thiếu nhưng chỉ vì nóng quá. Thiếu điện là lỗi tại dân dùng nhiều mà sâu xa hơn là tại... giời!          
 
  Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn