Cuộc đọ sức thuộc khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa Marseille và Inter đêm nay hoàn toàn có thể mở ra bước ngoặt mới cho cả hai đội…
Đội bóng thành phố Cảng nước Pháp nhập cuộc hết sức tồi tệ ở Ligue I mùa này, nhưng đã thắng cả hai trận đầu tiên ở vòng bảng Champions League. OM sau đó cải thiện được phong độ ở giải đấu quốc nội, song lại chỉ kiếm được một điểm ở 3 trận đấu tiếp theo thuộc khuôn khổ vòng đấu bảng khiến họ đứng trước nguy cơ bị loại khi còn trận đấu cuối cùng với Dortmund.
Lội ngược dòng trước Dortmund,mùa giải Marseille đi theo một hướng khác |
Dù vậy, Marseille đã lội ngược dòng ấn tượng để từ thế bị dẫn 0-2 thắng lại 3-2 để giành quyền vào chơi vòng knock-out Champions League. Đó có thể xem là bước ngoặt của mùa giải đối với OM khi họ trình diễn một lối đá khác hẳn kể từ đó. Hiện gã khổng lồ của đội bóng Pháp đang sở hữu chuỗi 15 trận bất bại ở mọi giải đấu, kết quả giúp họ sở hữu vị trí thứ tư lúc này.
Với khoảng cách là 12 điểm so với đội đầu bảng Paris Saint-German, Marseille gần như đã hết hy vọng bảo vệ ngôi Vương, tuy nhiên cách biệt với Lille hiện xếp thứ ba chỉ là số điểm của một trận thắng, nên việc giành vé dự Champions League vẫn là mục tiêu trong tầm với.
Ở đấu trường Champions League, tiếp đón Inter đang khủng hoảng nặng nề, Deschamp hy vọng ông sẽ vượt qua cột mốc vòng 1/8 cùng Marseille, sau khi phải dừng bước trước Man United cũng ở vòng này mùa trước.
Bước ngoặt Napoli
Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, Ranieri từng dẫn dắt Inter với chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trong tháng 12/2011 và 1/2012. Nhưng kể từ sau trận thua 0-2 trên sân Napoli, Nerazzurri đi chệch khỏi quỹ đạo và đến giờ vẫn chưa thể trở lại đường ray chiến thắng. Đội bóng áo sọc xanh đen đã để thua tới 5 ở 6 trận gần nhất trên mọi trận và giờ đã tụt xuống vị trí thứ 7 ở Serie A, kém nhóm dự Champions League tới 6 điểm.
Sau khi thua Napoli, Inter lâm vào chuỗi trận khủng hoảng |
Có khá nhiều nguyên nhân giải thích cho chuỗi trận sa sút này của Inter. Bão chấn thương, thể lực bị bào mòn sau chuỗi trận thăng hoa..., nhưng một trong những lý do đáng ngạc nhiên chính là sự trở lại của Sneijder. Thời gian mà tiền vệ người Hà Lan vắng mặt vì chấn thương – tháng 11/2011 đến 1/2012 chính là quãng thời gian Inter chơi như "lên đồng", khi mà Ranieri sử dụng sơ đồ mới 4-4-2 với Alvarez đá tiền vệ trái. Nhưng khi Sneijder trở lại, cầu thủ này không thể thích nghi với chiến thuật này. “Thợ hàn” vẫn đang loay hoay tìm kiếm một sơ đồ vừa phù hợp với Sneijder vừa mang lại những kết quả khả quan.
Trong quá khứ, Ranieri và Deschamp từng có dịp đụng độ ở bán kết Champions League 2003/04, khi đó Deschamp chỉ đạo Monaco đánh bại Chelsea của “Thợ hàn” với tỷ số chung cuộc 5/3. Lát cắt số phận còn đưa hai nhà cầm quân nhiều duyên nợ đến với Juventus sau đó, và chính Ranieri là người thế chỗ Deschamps, dù chiến lược gia người Pháp này giúp Bianconeri trở lại Serie A sau khi giành chức vô địch Serie B mùa bóng 2006/07.
Ở Champions League mùa này, Inter của Ranieri đã đối đầu với một đội bóng Pháp là Lille và họ đã thắng ở cả hai lượt – điều mà trước đó “Thợ hàn” không thể làm được (cùng Napoli thua PSG ở UEFA Cup 1993/94 và Chelsea trước Monaco tại Champions League 2003/04 như đã đề cập ở trên). Ranieri hy vọng cái dớp thất bại trước các đội bóng Pháp đã chấm dứt và một kết quả không thua ở Velodrome đêm nay cũng là đủ để tạo nên một bước ngoặt mới cho Inter ở mùa giải đầy biến cố này…
Theo BongdaPro