Nổi tiếng với bức ảnh ''Cô gái với cành hoa'' (1967), biểu tượng của phong trào phản chiến Mỹ, Marc Riboud (sinh năm 1923) là nhiếp ảnh gia lừng danh trong nửa cuối thế kỷ 20 hiện vẫn đang sáng tác.
Cô gái với cành hoa. Washington, 1967. |
Bức ảnh này, hay nói đúng hơn là phiên bản chưa từng được công bố của bức ảnh này, lẽ dĩ nhiên đã được giới thiệu với công chúng nhân cuộc triển lãm đánh dấu 50 năm sự nghiệp của một trong những đại nhiếp ảnh gia hiếm hoi của nửa cuối thế kỷ 20 hiện vẫn hoạt động.
Cuộc triển lãm do Viện Bảo tàng Musée de la Vie romantique (Bảo tàng Cuộc sống lãng mạn) tại Paris tổ chức, dưới tên gọi Instinct de l'instant - ''Trực giác về khoảnh khắc'', sẽ mở cửa đón công chúng cho đến ngày 26/7/2009. 110 bức ảnh được giới thiệu lần này của nhà nhiếp ảnh, năm nay đã 86 tuổi đời, như kể lại hành trình của ông từ năm 1953 khi ông bắt đầu nổi tiếng với bức Người thợ sơn trên tháp Eiffel, cho đến tháng 11/2008, khi ông có mặt tại Hoa Kỳ theo dõi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Marc Riboud từng được mệnh danh là nhiếp ảnh gia lữ khách, vì ông thường xuyên cầm máy lặn lội đến những phương trời xa xôi, đặc biệt là châu Á, từ Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, cho đến Ấn Độ, Nepal, Thái Lan và Việt Nam.
Trong những năm từ 1968 cho đến 1970, Marc Riboud đã đến thăm cả miền Bắc lẫn miền Nam Việt Nam, ghi lại những cảnh tượng từ cả hai phía. Kết quả thu hoạch được sau các chuyến du hành này là Marc Riboud đã hai lần được giải thưởng của Hội Overseas Press Club, vào năm 1966 với loạt ảnh về Trung Quốc, và vào năm 1970 với các bức hình chụp được tại miền Bắc Việt Nam.
Ngoài châu Á, lẽ dĩ nhiên Marc Riboud cũng đặt chân đến hầu như các nơi trên thế giới, từ châu Phi, châu Mỹ cho đến Tây Âu, Đông Âu. Bản thân ông cũng công nhận: ''Tôi đã du ngoạn rất nhiều''.
Trong cuộc triển lãm tại Paris lần này, khách đến xem có dịp khám phá lại một số nơi mà Marc Riboud đã có dịp đi qua, nhìn lại chân dung của những con người nổi tiếng hay bình thường mà ông đã gặp, từ Fidel Castro, Mao Trạch Đông, cho đến Yves Saint Laurent, Pablo Picasso...
Phiên bản mới được công bố của bức Người thợ sơn trên tháp Eiffel. |
Về bức Người thợ sơn trên tháp Eiffel, tại cuộc triển lãm lần này, Marc Riboud đã cho giới thiệu cảnh anh thợ sơn đang uốn mình để sơn tại một góc tháp chứ không phải là đang giang tay như trong bức được tác giả cho đăng vào năm 1953.
Còn về bức Cô gái với cành hoa, lần này khán giả sẽ được xem một tấm hình màu, ghi lại "khoảnh khắc" lúc cô gái giang tay trước hàng lính, thay vì giơ cành hoa về phía trước như trong bức hình đen trắng mà mọi người đều biết cho đến nay.
Là một nhiếp ảnh gia đã thành danh, từng là Giám đốc đặc trách châu Âu của hãng thông tấn nhiếp ảnh nổi tiếng Magnum, Marc Riboud vẫn rất khiêm tốn. Trong bài trả lời phỏng vấn hãng AFP vào trung tuần tháng 3 vừa qua, ông xác định là có rất nhiều từ ngữ làm ông không hài lòng: ''Tôi không phải là phóng viên nhiếp ảnh, tôi không phải là nghệ sĩ, tôi chỉ là nhà nhiếp ảnh''.
Vũ Phong(Theo AFP, RFI)