Trưa 27/1, không khí Tết dường như đã "gõ cửa" Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Sảnh A bỗng trở nên rộn ràng khác hẳn ngày thường. Nơi đây đầy ắp lá chuối, gạo nếp và tiếng cười của bệnh nhân khi tham gia chương trình "Xuân yêu thương 2026".
Chương trình do Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng phối hợp Câu lạc bộ Nhịp Đập Yêu Thương (Hội Liên hiệp Thanh niên TP Đà Nẵng) và các đơn vị tài trợ tổ chức, với nhiều hoạt động đậm hương vị Tết như gói bánh tét, sên mứt dừa, cắt tóc miễn phí, chiếu phim, thư pháp, văn nghệ… Cùng với đó là những phần quà nghĩa tình từ các mạnh thường quân, góp thêm sắc xuân cho những người đang ngày đêm chống chọi bệnh tật.

Giữa sảnh bệnh viện những ngày giáp Tết, người bệnh quây quần gói bánh tét, đón xuân.
Càng về chiều, sảnh bệnh viện càng đông. Bệnh nhân và người nhà quây quần bên nồi bánh tét, cùng nhau "gói ghém" không khí Tết. Trong khoảnh khắc ấy, bệnh tật dường như lùi lại phía sau.
Có mặt từ sớm, ông L.V.B (trú phường Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) thoăn thoắt buộc dây lạt gói bánh. Phát hiện ung thư da cách đây ba tháng, ông mới nhập viện điều trị hơn 10 ngày và dự kiến ba ngày nữa sẽ bước vào ca phẫu thuật. Việc có thể về nhà đón Tết hay không vẫn còn bỏ ngỏ đối với ông. "Ở nhà, năm nào Tết tôi cũng gói bánh tét, bánh chưng với con cháu. Năm nay chưa biết ra sao. Thấy dưới sảnh có gói bánh, tôi nhớ 'nghề' nên xuống làm chung cho vui, cũng cho đỡ buồn", ông cười nói.

Những đòn bánh tét mà bệnh nhân tự tay gói ghém.
Ngồi bên cạnh, chị T.K.D (trú Quảng Ngãi) chăm chú quan sát từng công đoạn gói bánh. Chị đang điều trị ung thư đại tràng giai đoạn 2, vừa phẫu thuật và quay lại bệnh viện để hóa trị. Cứ 21 ngày, chị phải vào viện một lần, tổng cộng 8 đợt. Rạng sáng nay, hai vợ chồng chị bắt xe khách từ quê ra Đà Nẵng, đến nơi khi trời còn mờ sương. "Thế hệ tôi không biết gói bánh tét. Xuống đây vừa học, vừa làm cho có không khí Tết, cũng đỡ nhớ nhà", chị D chia sẻ và cho biết thêm, hai vợ chồng dắt nhau ra Đà Nẵng nên ba người con ở quê đang thay cha mẹ lo toan nhà cửa khi Tết cận kề.

Cắt tóc miễn phí giữa sảnh bệnh viện, giúp người bệnh và người nhà sửa soạn đón Tết.
Đang lặng lẽ gói bánh, bà Đ.T.H (72 tuổi, quê Gia Lai) cho hay, ba ngày trước bà bắt xe một mình ra Đà Nẵng nhập viện điều trị ung thư tuyến giáp. Nhà chỉ có hai mẹ con nên con trai phải ở quê lo ruộng vườn, đến ngày mổ mới ra chăm mẹ. "Từ nhà tôi ra Đà Nẵng xa lắm. Mới đi mấy hôm mà nhớ nhà quá, lại gần Tết nữa. Thấy mọi người gói bánh, tôi xuống làm chung và nói chuyện cho vơi bớt nỗi buồn", bà H bộc bạch.
Không chỉ bệnh nhân, người nhà cũng tìm được sự sẻ chia từ chương trình. Ông Đ.T.M (trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã ba tháng nay tất bật chăm vợ điều trị ung thư vú, liên tục chạy đi chạy về giữa bệnh viện và nhà. Trưa nay, ông tranh thủ xuống sảnh cắt tóc miễn phí để chuẩn bị đón Tết. "Hai vợ chồng ở viện, nhà cửa không ai lo nên tôi phải đi đi về về. Thấy có cắt tóc miễn phí, tôi xuống cắt cho gọn gàng, coi như sửa soạn đón Tết luôn", ông M vui vẻ nói.

Mỗi lúc các bệnh nhân đến tham gia chương trình càng đông, sảnh bệnh viện càng rộn ràng tiếng cười.
Anh Nguyễn Đăng Hòa – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhịp Đập Yêu Thương cho biết, đây là năm thứ 9 chương trình "Xuân yêu thương" được tổ chức tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Để chương trình diễn ra trọn vẹn, các thành viên đã miệt mài chuẩn bị suốt hơn một tháng. "Nhiều bệnh nhân phải điều trị xuyên Tết, không thể về nhà. Chương trình mong muốn mang đến cho người bệnh chút hơi ấm mùa xuân, như một lời chúc bình an và tiếp thêm nghị lực để đón Tết, cũng như kiên trì vượt qua bệnh tật", anh Hòa chia sẻ và nói thêm, chương trình diễn ra trong hai ngày 27 và 28/1.