Sau gần 3 tuần binh lính Israel tấn công vào dải Gaza bằng cả trên bộ, trên biển, trên không đã làm hơn 1.000 người Palestine thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương. Nạn nhân chủ yếu là trẻ em, phụ nữ, người già. Ngoài xe tăng, máy bay yểm trợ, quân Israel đã dùng cả bom thông minh - một loại bom do Mỹ sản xuất và bom phốt pho gây bỏng sâu cho nạn nhân. Chính quyền Israel lớn tiếng rêu rao: họ tiến công vào Gaza để tự vệ, bảo vệ dân chúng Israel, làm suy yếu và triệt hạ phong trào Hamas...
Song việc làm của họ nói lên điều gì? Họ không mở hành lang cho lực lượng cứu trợ Liên hợp quốc (LHQ) tiếp cận với dân chúng bị thương. Họ tấn công vào một trường học gồm toàn dân thường vô tội được LHQ bố trí vào trú ẩn mặc dù tổ chức này đã cung cấp bản đồ cho họ, đã cắm cờ LHQ để họ phân biệt. Không chỉ thế họ còn tấn công đoàn xe cứu trợ làm nhân viên LHQ bị thương. Họ tấn công các nhà báo để bưng bít sự thật. Họ đưa hàng trăm dân thường, trẻ em, phụ nữ Palestine vào tòa nhà và nói “để cho an toàn” nhưng ngày hôm sau họ lại xả súng bắn vào toàn nhà làm 70 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Hành động của họ nói lên điều gì? Họ làm tái hiện hành động dã man phi nhân tính mà bọn phát xít đã hành xử với dân tộc Do Thái chăng??? Họ trút hận thù diệt chủng do bọn Phát xít gây ra vào dân thường Palestine? Họ bắn phá trường học, phá hủy nhà máy năng lượng, phá đường ống dẫn nước, phong tỏa, chặn đứng những nguồn viện trợ nhân đạo của LHQ, của nhiều nước trên thế giới. Họ phớt lờ nghị quyết yêu cầu, ngừng bắn của LHQ, phớt lờ dư luận thế giới, phớt lờ cả dư luận của chính nhân dân Israel yêu chuộng hòa bình. Kể từ ngày 27/12/2008, chính trên lãnh thổ Israel đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình khổng lồ thu hút hàng trăm ngàn người yêu cầu binh lính Israel ngừng bắn ngay và rút khỏi dải Gaza. Nhiều công dân Israel sống ở nước ngoài cho biết họ cảm thấy bất an khi chính quyền Tel Aviv gây chiến ở dải Gaza. Họ che giấu mình là người Do Thái, không dám nói tiếng mẹ đẻ Israel của mình. Vậy chính quyền Israel nhân danh ai bảo vệ ai? Thật bi hài lố bịch, trớ trêu khi mà nhân dân thế giới vẫn nhớ rằng chính đương kim Tổng thống Israel là người cùng nhận giải Nobel hòa bình với một chính khách yêu chuộng hòa bình Palestine. Ông Tổng thống đương nhiệm Israel mà còn biện hộ cho hành động của quân đội Israel. Tổng thống Israel - nhân vật chính từng nhận giải Nobel hòa bình còn như thế thì Thủ tướng tạm quyền Ehud Ohmert, bà Ngoại trưởng, ông Bộ trưởng Quốc phòng phừng phừng tinh thần hiếu chiến cũng là điều dễ hiểu, cũng không có gì là lạ. Theo các nhà phân tích, tháng 2/2009 Israel diễn ra bầu cử. Chuẩn bị cho vận động tranh cử, các nhân vật chính trị có hạng ở Israel đã toan tính mua phiếu bầu của cử tri Israel bằng máu thịt người dân Palestine ở dải Gaza! Cũng theo phân tích của giới quan sát chiến lược quốc tế thì sở dĩ chính quyền Israel làm mưa làm gió, bất chấp dư luận, phớt lờ LHQ. Chính bởi họ có một cái ô khổng lồ. Họ có Mỹ luôn viện trợ và bật đèn xanh. Chính Ngoại trưởng Mỹ vừa qua đã bỏ phiếu trắng tại Hội đồng LHQ. Khi thảo luận, bỏ phiếu ra nghị quyết về ngừng bắn ở Gaza. Mỹ từ lâu đã o bế, thiên vị Israel, bởi họ coi Israel là đồng minh của họ. Thế giới không thể quên quốc gia Nam Âu Nam Tư. Khi nước này có vấn đề về nội bộ, LHQ can thiệp chưa đi đến kết quả, lập tức Mỹ và khối quân sự NATO liền ra tối hậu thư và kiếm cớ bắn phá tan tành đất nước Nam Tư rồi chìa tay làm bà đỡ cho phe Albani ở Kosovo tự tách khỏi Nam Tư, tự phong quốc gia độc lập. Nếu hiện nay không phải Israel - đồng minh xung kích của Mỹ mà một quốc gia nào đo hành xử như Israel, chắc đã bị Mỹ, NATO phương Tây tấn công triệt phá cho tan tành. Ông Obama sẽ điều chỉnh sách lược Trung Đông thế nào đây để Israel bớt ỷ thế quan thầy. Tổng thống Venezuela H.Chavez đã rất có lý khi cho rằng chính quyền đương nhiệm Mỹ phải có trách nhiệm đầu tiên về nạn diệt chủng đang diễn ra ở Gaza. Hamas có bắn rocket và tên lửa sang lãnh thổ Israel thì nhiều năm qua mới chỉ 18 người thiệt mạng và trong chiến dịch này thêm 3 nhân mạng. Một phần rất nhỏ so với mạng người Palestine tăng lên từng ngày từng giờ. Máu người Palestine không phải là nước lã. Mạng người Palestine rẻ thế sao?
Phạm Nguyên