Chiến lược gia người Scotland đã đón sinh nhật lần thứ 70 của mình với những thông tin chẳng mấy vui vẻ. Cuộc khủng hoảng lực lượng tại sân Old Trafford đang ngày một nặng nề. Một loạt những trụ cột cứ thay nhau vào viện, đặc biệt ở hàng thủ. Sau Vidic, Ferdinand đến lượt Evans rồi mới đây là cả Smalling cũng đã gia nhập danh sách bênh binh tại Nhà hát. Cơn bão khủng hoảng càng trở nên khủng khiếp khi nó rơi đúng vào đợt Boxing Day với lịch thi đấu tra tấn theo đúng nghĩa của nó.
|
Man United đang thể hiện phong độ tuyệt vời |
“Vào ngày 31/12, tôi hy vọng sẽ được thấy Man United đứng ở vị trí số 1. Đó sẽ là món quà không thể tuyệt vời hơn trong ngày mừng sinh nhật”. HLV Alex Ferguson đã đặt ra mục tiêu rất cụ thể cho các học trò trong ngày ông bước sang tuổi thất thập: phải đánh bại Blackburn và giành ngôi số 1 Premier League.
Đó có lẽ một nhiệm vụ không quá khó nếu không muốn nói là dễ dàng với Rooney và các đồng đội. Đúng là Man United đang gặp rất nhiều khó khăn ở hàng phòng ngự song hàng công của Quỷ đỏ đang thể hiện phong độ không thể tuyệt vời hơn.
![]() |
Blackburn không có cửa để tạo bất ngờ |
Những trận thắng hủy diệt liên tiếp vừa qua không chỉ giúp Quỷ đỏ cân bằng điểm số với Man City mà còn thu hẹp khoảng cách về hiệu số với gã hàng xóm từ 12 xuống chỉ còn 5 bàn. Nếu tiếp tục vượt qua Blackburn ngày hôm nay, Man United sẽ tạm thời chiếm ngôi đầu BXH và chờ Citizens tiếp tục hụt bước trong chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Ánh sáng của Sunderland.
Một thuận lợi rất lớn cho Quỷ đỏ là đúng vào đợt Boxing Day này, họ lại có một lịch thi đấu tương đối dễ dàng. Sau cuộc tiếp đón Blackburn ngày hôm nay, họ sẽ chỉ phải gặp Newcastle và Bolton. Còn trước đó cũng chỉ là những đối thủ làng nhàng như Wovles, QPR, Fulham và Wigan. Không có gì ngạc nhiên khi Man United, vốn vẫn luôn biết phải làm gì trong các dịp Boxing Day, tăng tốc để vượt qua tất cả. Sẽ thật khó tin nếu như Blackburn có thể tạo nên bất ngờ tại Old Trafford ngày hôm nay.
17 lần gần nhất hành quân đến Nhà hát, đội bóng có biệt danh hoa hồng chỉ giành duy nhất 1 chiến thắng, toàn thua cả 7 trận gần nhất. Chuyến đi tới thành Manchester mùa trước của Blackburn thực sự là một con ác mộng khi họ đã bị Rooney và các đồng đội nã cho tới 7 bàn. Với phong độ hiện tại (thua 3, hòa 1 trong 4 trận gần đây), việc đội bóng của Steve Kean tạo nên bất ngờ là điều không tưởng.
Man United sẽ thắng để mừng sinh nhật ông thầy vĩ đại nhất trong lịch sử của mình. Tuy nhiên, nhiều khả năng đó sẽ chỉ là một chiến thắng nhẹ nhàng. Chắc chắn Quỷ đỏ sẽ không dại gì dây với kẻ đang bị dồn vào chân tường như Blackburn. Điều quan trọng nhất với nhà ĐKVĐ lúc này là thắng và bảo toàn lực lượng.
Thông tin lực lượng:
Man United: Anderson, Vidic, Cleverley, Young, Fabio, Evans, Fletcher, Owen, Smalling chấn thương. Jones, Ferdinand chưa chắc ra sân. Phil Jones trở lại.
Blackburn: Dann, Givet, Grella, Nelsen, Robinson chấn thương. Hoilett, Dunn, Olsson chưa chắc ra sân.
Đội hình dự kiến:
Man United (4-4-2): De Gea; Valencia, Jones, Evra, Fryers; Nani, Carrick, Giggs, Park; Rooney, Hernandez.

