Màn so găng đầu tiên trên thế giới giữa con người và robot trong lồng sắt

Quốc tế
SKĐS - Trận so găng trong lồng sắt đầu tiên trên thế giới giữa con người và robot vừa được tổ chức tại Mỹ.

Một màn so găng độc đáo do công ty giải trí robot REK tổ chức tại thành phố San Francisco (Mỹ) vừa qua đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng mạng thế giới. 

Trong trận đấu này, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng người Mỹ Frankie LaPenna đã bước vào lồng bát giác để trực tiếp đối đầu với một con robot hình người (humanoid) T-800 cao khoảng 1,8 m. Ban tổ chức REK khẳng định đây là cuộc so găng chính thức đầu tiên được ghi nhận rộng rãi giữa người thật và một robot hình người kích thước lớn.

Màn so găng đầu tiên trên thế giới giữa con người và robot trong lồng sắt - Ảnh 1.

Màn so găng giữa nhà sáng tạo nội dung Frankie LaPenna và một con humanoid thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng mạng thế giới. Ảnh: Frankie LaPenna/X

Frankie LaPenna là gương mặt quen thuộc trên nền tảng TikTok, từng xuất hiện trong chương trình America's Got Talent và nổi tiếng với những trò đùa hài hước mang tính mạo hiểm. 

Trước giờ thi đấu, ban tổ chức thậm chí đã nói vui về sự lo lắng dành cho nhà sáng tạo nội dung 28 tuổi này khi anh mặc đồ bảo hộ và bước vào sàn đấu với đối thủ máy móc có phần đầu thiết kế giống con robot biểu tượng trong siêu phẩm điện ảnh kinh điển Kẻ Hủy Diệt

Ngay khi tiếng còi vang lên, Frankie chủ động tung ra những cú đấm về phía khung kim loại của con humanoid nhằm thử thách độ bền của đối thủ. Tuy nhiên, con robot đã nhanh chóng đáp trả bằng các đòn đấm cùng những cú đá rất mạnh vào vùng ngực và bụng của anh.

Trận đấu kết thúc khi con humanoid tung ra một cú đá thẳng uy lực, đánh văng LaPenna ngã gục xuống sàn đấu. Dù đơn vị tổ chức phát biểu trên mạng xã hội rằng hai bên đã cùng tạo nên lịch sử và ca ngợi nỗ lực của Frankie, hình ảnh thực tế ghi nhận anh nằm dài trên sàn và không thể tiếp tục thi đấu. 

Trận đấu lập tức bị ngắt kết nối và dừng lại do nam sáng tạo nội dung này gặp chấn thương ở tay, với nghi vấn gãy xương sau khi va chạm mạnh vào phần khung cứng của con robot.

Video diễn biến màn so găng lịch sử giữa Frankie LaPenna và một humanoid T-800. Video: REK/X

Dù hình ảnh cỗ máy thi đấu gây liên tưởng đến các kịch bản trí tuệ nhân tạo nổi giận, bản chất kỹ thuật của cuộc so găng lại hoàn toàn khác. Humanoid tham gia trận đấu không hề tự đưa ra các quyết định tấn công hay chiến thuật trong lồng sắt. Mọi cú đấm và đòn đá đều do một người vận hành ở hậu trường điều khiển từ xa thông qua kính thực tế ảo cùng tay cầm chuyên dụng. 

Hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trên robot chỉ đảm nhận nhiệm vụ duy nhất là giữ thăng bằng và ổn định tư thế cho cỗ máy trong suốt quá trình di chuyển. Dẫu vậy, với thiết kế cơ khí có lực mô men xoắn ở các khớp đạt tới 450 Nm, cỗ máy vẫn sở hữu sức mạnh vật lý đủ để đánh ngã một người trưởng thành.

Sau khi đoạn video ngắn ghi lại sự kiện được lan truyền, cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người xem hoài nghi về tính thực tế của trận đấu khi cho rằng Frankie LaPenna có thể đã chủ động nương tay hoặc giả vờ ngã để tạo hiệu ứng giải trí cho video. 

Dù vậy, không ít khán giả bày tỏ sự tò mò về khả năng các võ sĩ chuyên nghiệp sẽ thi đấu ra sao trước robot, đồng thời dự đoán việc người thật giao đấu với máy móc có thể sẽ sớm trở thành một phần của các giải đấu võ thuật đối kháng chuyên nghiệp trong tương lai.


theo Futurism, NDTV
Ý kiến của bạn