Ngắm cô gái thướt tha tà áo dài bên ‘biểu tượng Đà Lạt'.

Không bạt ngàn như rừng hoa Đà Lạt, cũng chẳng trải dài hàng trăm mét dọc hai bên đường như Ba Vì, ở Xuân Đỉnh, dã quỳ vẫn bung nở rực rỡ, khoe sắc riêng của mình. Vườn hoa được bao quanh bởi các tòa nhà cao tầng, sắc vàng nở rộ cả một vùng trời cạnh hồ nước.

Mật độ hoa khá dày đặc nên dù đứng ở bất kỳ vị trí nào bạn cũng có thể sở hữu một tấm hình đẹp lung linh.


Điểm nhẫn là những chiếc cầu tre chạy quanh thảm hoa tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp.

Sắc vàng dân dã cùng sức sống mạnh mẽ cũng đủ khiến người ta yêu mê mẩn loài hoa dã quỳ.

Thỏa sức tạo dáng bên hoa dã quỳ cùng chiếc áo dài thướt tha.


Cách đây 5 năm, vườn hoa này chỉ có hơn chục cây hoa dã quỳ (được một người làm vườn mang về từ Vườn quốc gia Ba Vì), giờ đây chủ vườn đã nhân ra khoảng 500 gốc hoa sinh trưởng tươi tốt.

Anh Dương Văn Đạt (chủ vườn hoa dã quỳ) cho biết: "Cả khu vực này trước kia vốn để trồng sen tuy nhiên nhiều năm trước tôi nảy ra ý tưởng trồng hoa dã quỳ đan xen vào những tháng cuối năm, khi hoa sen đã tàn".

Không chỉ khu vực cầu tre, những lối nhỏ cũng phủ đầy hoa khiến du khách như lạc giữa rừng hoa dã quỳ.


Thời điểm này, vườn hoa dã quỳ có khoảng hơn 200 cây đang nở rộ thu hút đông các bạn trẻ, thiếu nữ đến ngắm hoa và chụp ảnh.

Cảnh đẹp như tranh tại vườn hoa dã quỳ nở vàng rực giữa lòng Hà Nội.

Giá vé của vườn dã quỳ là 50.000 đồng/ một khách. Vườn mở cửa từ 6h đến 18h hàng ngày.