![]() |
| Người giàu có lúc trở thành người nghèo và ngược lại... |
Họ là những nhân vật điển hình, tương phản trong cuốn tiểu thuyết dày 665 trang của Irwin Shaw. Họ là những “người giàu” và những “người nghèo”.
Nhưng cũng giống như những vở bi hài kịch của “Tấn trò đời”, cuộc sống là một chuỗi những vận động không ngừng và chẳng ai đoán trước được tương lai. Với một trong những đội bóng lớn nhất thế giới như MU, cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng. Điều tra tài chính mới nhất chỉ ra rằng Quỷ Đỏ đang nợ đến 790 triệu bảng, đa phần là những khoản nợ mà gia đình Malcolm Glazer trút lên họ sau cuộc tiếp quản vào năm 2005. 175 triệu bảng trong số đó là khoản vay nặng lãi (lãi suất 14,25%/năm). Người phát ngôn của MU từ chối bình luận về những thống kê bị phanh phui nhưng chắc chắn, đó là những con số rất đáng tin.
Không chỉ sa sút về mặt kinh doanh, MU cũng bắt đầu yếu thế trên sân cỏ. Thất bại trước Leeds là đỉnh điểm của những thất vọng và hiệu ứng của nó vẫn kéo dài. Alex Ferguson lại nổi giận lôi đình và nhiếc móc tất cả. Bản hợp đồng trị giá 31 triệu bảng, Berbatov, cùng với những thành viên từ già đến trẻ của Quỷ Đỏ: Neville, Obertan, Anderson, Gibson, Welbeck, Fabio có nguy cơ bị “bật xới”. Kéo theo nó, MU đã hòa tẻ nhạt 1-1 với Birmingham, để rồi chỉ thắng được Burnley với những bàn thắng muộn mằn. Trợ lý HLV Mike Phelan thì đã sẵn sàng dứt áo ra đi…
Ở bên kia thành phố, Man City sau những biến động, thăng trầm, xuống hạng rồi lên hạng, đã bắt đầu thời kỳ phục hưng dưới triều đại một ông chủ mới và một HLV mới. Những đồng tiền của người Ả-rập đã từng bước khiến The Citizens thay da đổi thịt. Trong khi đó, Roberto Mancini đã thổi vào Man City một sức sống mới. 4 trận đầu tiên dẫn dắt Man City, Mancini đều giành chiến thắng, ghi được 10 bàn, chỉ để lọt lưới 1. Hàng thủ chắc chắn chính là dấu ấn nổi bật nhất được tạo dựng bởi người đàn ông tới từ xứ sở của “Catenaccio”, nếu ta biết rằng suốt 50 ngày cuối cùng của triều đại Mark Hughes, Man City không giữ sạch lưới dù chỉ một lần.
Thị trường chuyển nhượng đã mở ra, những bản hợp đồng “bom tấn” đóng mác Roberto Mancini đã và đang được ký duyệt. Và nếu tính đúng đắn của học thuyết biến đổi lượng - chất trong Triết học duy vật được chứng minh, thành công và những danh hiệu sẽ sớm được mang về Eastlands.
Rõ ràng, người giàu cũng có lúc trở thành người nghèo và thành công thì không bao giờ là bất biến. Giống như câu kết luận đậm chất suy tưởng trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Irwin Shaw: "Cuộc đời không bao giờ thật tốt hay thật xấu như ta tưởng".
Dĩ nhiên, ở thời điểm hiện tại, Man City vẫn còn thua kém Man United trên rất nhiều phương diện mà thất bại gần nhất trước Everton là một minh chứng rõ nét nhất. Khi MU có được trận thắng đầu tiên sau 2 trận hòa và thua, MC lại bất ngờ nhận thất bại sau 4 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, một chiến thắng của Man City trên sân nhà ở bán kết Carling Cup đêm nay sẽ kéo đội bóng của Fergie gần lại. Ở Old Trafford hồi đầu mùa, Man City của Hughes đã suýt làm được điều thần kỳ trước khi bị Owen phá hỏng ở phút thứ 96 nhưng đêm nay, mọi thứ có thể sẽ rất khác…
![]() |
| Một chiến thắng đêm nay có thể sẽ giúp Mancini mở đầu hành trình xoay vần lịch sử! |
Roberto Mancini là HLV thứ… 14 của Man City trong thời kỳ Sir Alex dẫn dắt MU 23 năm qua. 13 người tiền nhiệm của Mancini hầu hết đã thua Ferguson ở thành tích đối đầu. Mancini, vị HLV trẻ mới chập chững vào nghề sẽ lãnh sứ mệnh thay đổi vòng quay của bánh xe lịch sử.
Ở tuổi 45, Roberto Mancini trong trận đánh lớn đầu tiên trên đất Anh giống như chàng hiệp sĩ Don Quixote cầm ngọn lao đánh cối xay gió. Có lẽ Mancini không hề run sợ. Cựu tiền đạo trứ danh ấy từng là một thần đồng khi ra mắt Serie A ở tuổi 16, đoạt scudetto ở tuổi 17 và đá chung kết cúp C1 với Barcelona của Johan Cruyff ở tuổi 18. Trên ghế chỉ đạo, ở tuổi 44, Mancini đã 3 lần đoạt scudetto. Một tài năng như thế không có lý do gì để phải sợ hãi trước bất kỳ đối thủ sừng sỏ nào.
Một chiến thắng đêm nay có thể sẽ giúp Mancini mở đầu hành trình xoay vần lịch sử!

