Đúng với tính chấn của một trận derby, hai đội nhập cuộc khá nhanh và quyết liệt. Với hàng tiền vệ được bố trí năm người, Man United là đội chơi nhỉnh hơn trong những phút đầu tiên. Sự trở lại của Rooney trên hàng công đã mang tới những tự tin nhất định cho các cầu thủ Man United. Ngay phút thứ 4, lưới của thủ môn Given suýt chút nữa đã rung lên sau khi Flecther tung ra cú sút căng và nguy hiểm. Bóng đã đi sát sạt cột dọc. Chỉ ít phút sau, tới lượt Scholes uy hiếp khung thành của thủ môn Given bằng cú sút xa từ khoảng cách 20m. Tuy nhiên, nỗ lực của lão tướng này lại đi không chính xác.

Dù đã trở lại thi đấu nhưng có thể dễ dàng nhận thấy Rooney khá “nhát” bóng. Mỗi khi nhận bóng từ đồng đội, Rooney đều nhanh chóng bật nhả, hoặc chuyền xa để tránh những pha vào bóng quyết liệt từ các hậu vệ Man City. Có lẽ vai trò của Rooney trong trận đấu này cũng mang nhiều ý tố “tinh thần” giống như hiệp 1 của trận đấu giữa Man United với Bayern Munich ở trận tứ kết lượt về Champions League.
Trận đấu diễn ra không thực sự hấp dẫn trong những phút cuối. Cả hai đội vẫn duy trì lối đá thận trọng và không đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Phút 40, Rooney đã có cơ hội đựơc coi là ngon ăn nhất trong hiệp 1. Từ pha xử lý lóng ngóng của Onouha, tiền đạo của Man United có đủ khoảng trống và thời gian để tung ra cú dứt điểm từ cự ly 18m. Tuy nhiên, nỗ lực của Rooney lại đi chệch khung thành khá đáng tiếc.
Ít phút sau đó, tới lượt Giggs bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn cho đội khách. Từ nỗ lực đi bóng rồi căng ngang của Valencia, Giggs thoát khỏi sự kèm cặp của bộ đôi trung vệ Man City để tung ra cú dứt điểm, nhưng cú sút của Giggs lại quá nhẹ nên đã không gây ra khó khăn cho thủ môn Given.

Sau khi trọng tài Atkinson nổi hồi còi bắt đầu hiệp 2, các cầu thủ Man City đã chủ động đẩy cao đội hình và chơi tấn công nhanh. Tốc độ các đợt lên bóng của hai đội đã được cải thiện rõ rệt. Cặp tiền vệ De Jong và Barry của đội chủ nhà bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở phần sân của Man United. Phút 54, căng thẳng đã xảy ra trên sân khi Kompany có pha quét trụ Rooney. May cho Man United là tiền đạo chủ lực của họ sau khi tỏ ra đau đớn trên sân đã có thể đứng dậy thi đấu.
Phút 58, Bellamy đã bỏ qua cơ hội mở tỷ số cho Man City một cách khá đáng tiếc. Cướp được bóng ở giữa sân, Tevez đã chọc khe khá thông minh cho Bellamy nhưng tiền đạo người xứ Wales lại sút vọt xà trong tình huống cuối cùng. Nếu chơi đồng đội, Bellamy hoàn toàn có thể ngoặt bóng để kiến tạo cho Adebayor hoặc Tevez.
Nhằm áp đặt lại lối chơi lên phía Man City, HLV Ferguson đã tung tiền vệ cánh Nani vào sân. Sự xuất hiện của cầu thủ người Bồ Đào Nha đã giúp lối chơi của Man United trở nên tốc độ và đa dạng hơn. Bóng đã liên tục được nhồi về phía khung thành của thủ môn Given nhưng các cầu thủ M.U vẫn chưa thể tận dụng được bất cứ cơ hội nào do hàng phòng ngự của Man City chơi khá kiên cường. Trước thay đổi chiến thuật của M.U, HLV Mancini đã tung thêm Vieira vào sân để gia cố thế trận phòng ngự. Dường như vị chiến lược gia người Italia đã đặt mọi hy vọng vào bộ ba tiền đạo khi quyết định rút A. Johnson ra khỏi sân.
Phút 74, các cổ động viên của Man City đã đồng loạt đứng cả dậy khi thấy Barry ngã trong vòng cấm địa của Man United. Tuy nhiên, trọng tài Atkinson đã không cho đội chủ nhà hưởng quả phạt 11m. Ngay sau đó, Giggs lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội khách. Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, lão tướng Giggs đã đối mặt với thủ môn Given nhưng tuổi tác đã khiến cầu thủ này không đủ để giúp anh có được một pha xử lý tối ưu nhất.
Càng về cuối, trận đấu diễn ra càng hấp dẫn khi hai đội quyết chơi tấn công hết mình nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Berbatov đã vào sân thay cho Rooney, Obertan cũng đã đuợc HLV Ferguson trao cho cơ hội, trong khi HLV Mancini đã tung nốt Wright-Phillips và Ireland vào sân. Phút 81, từ đường tạt bóng của đồng đội, Berbatov bật cao đánh đầu. Tiếc cho Man United khi bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc.Phút 85, thủ môn Van der Sar phán đoán sai tình huống đá phạt góc, bóng tới chân Vieira nhưng cầu thủ này lẫn Onouha đã không thể tận dụng cơ hội tuyệt vời do Vidic đã lấy thân mình cản phá bóng.Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc thì một lần nữa Man United cho thấy sự già dặn của mình trong những trận đấu quan trọng. Phút 90 3, từ pha tạt bóng của Evra, Scholes như chui từ dưới đất lên bật cao đánh đầu tung lưới Given.
* Cầu thủ ghi bàn: Scholes 90 3.
Man City: Given, Bridge, Kompany, Toure, Onouha, Bellamy, Barry, De Jong (Ireland 78’), A. Johnson (Vieira 65’), Tevez, Adebayor (Wright-Phillips 74’).
Man United: Van der Sar, Gary, Evans, Vidic, Evra, Valencia (Obertan 80'), Fletcher, Gibson (Nani 61’), Scholes, Giggs, Rooney (Berbatov 74’).