Mãi trăn trở với đời sen, phận người

Văn hóa – Giải trí
Đây đã là lần thứ 14 ông tổ chức triển lãm ảnh cá nhân chuyên đề về sen, thế nhưng những bức ảnh sen của ông vẫn có một sức hút kỳ lạ đối với đông đảo công chúng.

Đây đã là lần thứ 14 ông tổ chức triển lãm ảnh cá nhân chuyên đề về sen, thế nhưng những bức ảnh sen của ông vẫn có một sức hút kỳ lạ đối với đông đảo công chúng. Bởi đằng sau những bức ảnh ấy, người xem cảm nhận được tấm lòng của một nghệ sĩ luôn đau đáu, trăn trở với những phận đời bất hạnh!

50 bức ảnh với 50 vẻ đẹp khác nhau. Đó là vẻ đẹp khi sen tàn, sen nở, sen yêu, sen âm thầm tỏa hương, sen vươn cao lên trời, sen vui đùa trong gió, sen ấp ủ buồn vui… Tất cả những khoảnh khắc huyền diệu nhất của sen đã được ông – “nhiếp ảnh gia hoa sen” Trần Bích thu trọn vào ống kính để mang đến giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật và du khách Thủ đô trong một triển lãm chuyên đề có tên gọi “Sen hồng đất Việt - Đời sen 14” đang diễn ra tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.
 
Tuy sen không phải là đề tài mới trong nhiếp ảnh nghệ thuật nhưng có thể nói, cho đến thời điểm hiện tại, Trần Bích là nhiếp ảnh gia thành công nhất với đề tài này. Ông bắt đầu tìm đến nhiếp ảnh như là một thú vui vào tuổi xế chiều. Đầu tháng 3/2009, sau cuộc dạo chơi ở một đầm sen tại Phan Thiết, ông đã quyết định chọn sen là chủ đề để mình hướng đến. Ở tuổi quá lục tuần, thường xuyên phải chống chọi với căn bệnh viêm khớp gối, vậy mà cứ nghe ở đâu có sen là ông tìm đến, một mình cũng đi, xa đến mấy cũng đi.
 
 Nghệ sĩ Trần Bích ngâm mình trong nước để chụp sen.
Trần Bích trăn trở tìm tòi, chụp ở nhiều góc độ, nhiều thời điểm chỉ để thể hiện một đề tài sen không trùng lặp. Ông rất kỳ công. Chụp sen, bao giờ cũng lội xuống đầm, ngâm mình trong nước dù nước sạch, nước bẩn hay kể cả trong bùn phèn. Có khi ông đứng dưới hồ cả buổi, mặc cho nước ngập cổ, bùn ngâp gối, rồi sâu bọ, đỉa vắt cắn, gai sen cào trầy xước chân tay, chờ ánh sáng thích hợp và rình khoảnh khắc sen bừng nở để chụp được những khoảnh khắc, những góc cạnh lạ nhất, đẹp nhất của sen.

Trần Bích không nhìn sen như một biểu tượng mà yêu sen bằng cái nhìn nhân bản của đời người. Ông liên tưởng sen quây quần trong đầm như quần thể con người trong cộng đồng xã hội: có bông đẹp, xấu, có khô, tươi, có úa tàn và mới nở. Ông ngộ ra rằng, đời sen cũng như đời người, có hỷ - nộ - ái - ố, có sinh - lão - bệnh - tử, viên mãn hay tái sinh trong kiếp luân hồi. Ông tâm sự: “Mặc dù biết sen ở đâu cũng có và sen ở đâu chẳng giống nhau, như người giống người nhưng tôi vẫn cứ muốn đi tìm một cái gì đó thật chân, thiện, mỹ, mang tính nhân bản của đời người và đời hoa”.

Ba năm qua, với hàng trăm bức ảnh về sen được giới thiệu tại 13 triển lãm trên nhiều tỉnh thành khắp cả nước, “nhiếp ảnh gia hoa sen” Trần Bích đã chia sẻ và cảm hóa lòng người, thức tỉnh tình yêu thương giữa người với người qua vẻ đẹp vô thường mà kiêu sa, bất khuất của đời sen – điều mà ông ngỡ ngàng nhận ra sau mỗi khoảnh khắc bấm máy.

Điều đáng nói là toàn bộ số tiền bán ảnh lên tới gần 2 tỷ đồng thu được ông đều để làm từ thiện: xây trường tiểu học cho các xã vùng sâu, xây chùa, dành tặng các em nhỏ mồ côi, khuyết tật, các cụ già neo đơn, dân nghèo miền núi, các bệnh nhi ung thư… Các bức ảnh sen tại triển lãm lần thứ 14 này cũng sẽ được bán đấu giá để quyên tiền tặng trẻ em mồ côi, người già neo đơn tại Hà Nội. “Nhờ hoa sen mà tôi đã giúp đỡ được biết bao số phận nghèo khó. Sau cuộc triển lãm tại Hà Nội lần này, tôi sẽ tiếp tục đi chụp sen để bán ảnh làm từ thiện” - nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Bích chia sẻ.

Với những cống hiến cho nhiếp ảnh chủ đề sen, nhiếp ảnh gia Trần Bích đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen; được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận kỷ lục "Người chụp được những bức ảnh sen kỳ lạ nhất" và “Người có nhiều triển lãm ảnh về hoa sen nhất”.   

Thái An


Ý kiến của bạn