Mái nhà kiên cố trở về sau những ngày lũ dữ

05-01-2026 09:39 | Xã hội

SKĐS - Trong ngày bàn giao nhà mới, vợ chồng ông Trình Tân (72 tuổi, trú phường Đông Hòa, Đắk Lắk) không giấu nổi xúc động khi mái ấm kiên cố được dựng lên sau lũ, nhờ sự chung tay, không quản mưa nắng của bộ đội.

Sau gần một tháng được bộ đội chung tay xây dựng lại ngôi nhà mới, ngày 4/1, vợ chồng ông Trình Tân không giấu nổi sự bùi ngùi khi nói lời chia tay với các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng. Niềm vui có được mái ấm vững chãi sau thiên tai hòa lẫn với nỗi lưu luyến, bởi những người lính đã trở nên thân quen như người trong nhà suốt quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời ông bà.

Nhìn căn nhà khang trang, có gác lửng đổ bê tông kiên cố để tránh lũ, tránh bão, ông Tân vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Những ngày mưa lũ lịch sử đi qua, ông chưa từng dám nghĩ vợ chồng mình lại có thể an tâm sống trong một mái nhà chắc chắn như hôm nay.

Mái nhà kiên cố trở về sau những ngày lũ dữ- Ảnh 1.

Ông Tân xúc động trong ngày nhận bàn giao ngôi nhà mới.

Ngôi nhà cũ của ông Tân được xây từ năm 1983, nhưng trong trận lũ cuối tháng 11 đã cuốn phăng tất cả. Dòng nước dữ không chỉ làm căn nhà sụp đổ mà còn nhấn chìm 70 bao lúa vừa thu hoạch, cùng tivi, tủ lạnh, máy giặt. Nhà sập, tài sản trôi theo lũ, vợ chồng ông khi ấy chỉ biết bần thần nhìn nhau, không biết phải bắt đầu lại từ đâu. 

Giữa lúc khó khăn chồng chất, cuối tháng 11/2025, chiến dịch Quang Trung được triển khai. Những người lính Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã về với gia đình ông, cùng chung tay dựng lại nhà mới.

Mái nhà kiên cố trở về sau những ngày lũ dữ- Ảnh 2.

Ngôi nhà kiên cố, có gác lửng đổ bê tông giúp gia đình ông Tân an tâm tránh lũ, tránh bão.

Ngôi nhà được dựng lên thần tốc chỉ trong 26 ngày, bất chấp những ngày mưa gió dầm dề hay cái nắng gắt miền Trung. Ngày bàn giao nhà, đứng trước mái ấm mới còn thơm mùi vữa, ông Tân không giấu được xúc động. 

“Vợ chồng tôi vui và mừng lắm. Có nhà mới, lòng phấn khởi không kể xiết. Nhờ các chú bộ đội tận tình, làm việc hết mình nên mới nhanh như vậy. Giờ có nhà khang trang, bão lũ cũng bớt lo vì đã có gác bê tông kiên cố”, ông trải lòng.

Mái nhà kiên cố trở về sau những ngày lũ dữ- Ảnh 3.

Nhà cũ của ông Tân tan hoang sau trận lũ lịch sử vào tháng 11/2025.

Cũng theo ông Tân, trận lũ vừa qua khiến toàn bộ lúa vừa thu hoạch bị ngâm nước, hư hỏng nặng, buộc gia đình phải bán tháo. Khi chỗ ở đã yên ổn, vợ chồng ông chuẩn bị gieo sạ trở lại, làm đồng để từng bước gượng dậy kinh tế sau thiên tai. 

"Cảm ơn Nhà nước đã hỗ trợ tiền để cất nhà mới. Hai vợ chồng già chúng tôi bớt lo nhiều rồi, giờ yên tâm làm ăn", ông nghẹn ngào chia sẻ.

Ông Tân cho biết, tổng chi phí xây dựng ngôi nhà hơn 300 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 170 triệu đồng, còn lại của vợ chồng ông và sự giúp sức quý báu từ các cán bộ, chiến sĩ bộ đội với hàng trăm ngày công. 

"Nhà cũ chật chội lắm, nhà mới thì rộng rãi hơn. Tết này con cháu về đông đủ cũng có chỗ sum vầy", ông nói, ánh mắt ánh lên niềm vui.

Mái nhà kiên cố trở về sau những ngày lũ dữ- Ảnh 4.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng thăm hỏi, động viên gia đình ông Trình Tân trong ngày bàn giao nhà.

Nhắc lại những ngày xây nhà, ông Tân vẫn vẹn nguyên xúc động với những kỷ niệm khó quên cùng bộ đội. "Tôi nhớ nhất là hôm đào móng, trời mưa tầm tã. Tôi khuyên nghỉ vài hôm chờ trời tạnh rồi làm, nhưng các chú bảo mưa cũng làm, sợ kéo dài sẽ không kịp tiến độ. Hôm đó ai cũng ướt sũng, vậy mà vẫn miệt mài làm việc. Nhìn cảnh ấy, vợ chồng tôi thật sự xúc động", ông kể.

Cũng theo ông Tân, suốt những ngày xây dựng, thời tiết thất thường, lúc mưa lúc nắng. "Khi trời tạnh, bộ đội tranh thủ xây, tô tường bên ngoài, lúc mưa lại chuyển sang làm các hạng mục trong nhà. Anh em bộ đội cực lắm. Hôm nay chia tay các chú rồi, ngày mai các chú lại đi xây nhà cho hộ khác, chắc vợ chồng tôi sẽ nhớ lắm…", ông Tân nói, giọng nghẹn lại trong nỗi lưu luyến.

Mái nhà kiên cố trở về sau những ngày lũ dữ- Ảnh 5.

Những người lính không quản mưa nắng, góp hàng trăm ngày công để dựng lại mái ấm cho ông Tân và người dân vùng lũ.

Ngày 4/1, từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Khánh Hòa, Quân khu 5 phối hợp với UBND các tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đồng loạt tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 175 căn nhà xây mới trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung thần tốc", nhằm hỗ trợ người dân các địa phương bị thiệt hại nặng do mưa lũ. 

Trong đợt bàn giao này, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã hoàn thành và bàn giao căn nhà cho gia đình ông Trình Tân. Đây là căn nhà đầu tiên được khánh thành, bàn giao trong tổng số 7 căn nhà tại tỉnh Đắk Lắk do Quân khu 5 giao Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng xây dựng.

Mái nhà kiên cố trở về sau những ngày lũ dữ- Ảnh 6.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tiếp tục khẩn trương ngày đêm, quyết tâm hoàn thành và bàn giao những ngôi nhà còn lại cho bà con.

Trực tiếp bàn giao nhà cho gia đình, Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, mất mát mà gia đình ông Tân phải gánh chịu do thiên tai gây ra; đồng thời mong muốn gia đình sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất trong ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. 

Tại buổi bàn giao, Quân khu 5 đã trao tặng gia đình một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu gồm giường ngủ và nồi cơm điện; Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ thêm quạt máy và tủ quần áo, góp phần giúp gia đình sớm ổn định sinh hoạt ban đầu.

Trước đó, vào ngày 1 và 7/12/2025, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia "Chiến dịch Quang Trung thần tốc", cơ động vào Đắk Lắk hỗ trợ người dân sửa chữa, dựng lại nhà cửa sau lũ. Lực lượng tham gia đều là những quân nhân có tay nghề tốt trong lĩnh vực xây dựng, từng nhiều lần giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Với tinh thần "ở đâu dân cần, ở đó có bộ đội", những người lính lặng thầm góp sức, dựng lại mái ấm, vun đắp niềm tin cho bà con sau bão lũ.

Mái nhà kiên cố trở về sau những ngày lũ dữ- Ảnh 7.Từ đống hoang tàn sau lũ đến ngôi nhà mới vững chãi tình quân dân

SKĐS - Cơn lũ dữ cuốn đi tài sản, để lại nỗi đau và khoảng trống lớn trong lòng người dân vùng lũ. Giữa hoang tàn, những người lính lặng lẽ đến, góp công, góp sức, dựng lại mái ấm, giúp bà con vững tin bước qua mất mát.

Sơn Tùng
Ý kiến của bạn