Mái nhà của hơn 300 phận đời kém may mắn và những người chăm sóc không cùng huyết thống

Nhịp cầu Nhân ái
SKĐS - Những phận đời kém may mắn tìm thấy yêu thương tại Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.
 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Định, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận, hỏi thăm sức khỏe ông Mai Gia Cư, người đã ở tại trung tâm hơn hai năm. Ảnh: Duy Ngọc.

Có những đứa trẻ chưa kịp gọi một tiếng "mẹ" đã sớm thiếu đi vòng tay yêu thương. Có những người cao tuổi khi bước vào tuổi xế chiều lại lặng lẽ đối diện với sự cô đơn, không người thân chăm sóc. Nhưng khi về Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận, những phận đời kém may mắn ấy đã được chở che bằng sự tận tâm của những người không cùng huyết thống nhưng coi nhau như người một nhà.

Mái nhà của sự yêu thương

Giữa tháng 8/2026, có mặt tại Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận (phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa), phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống cảm nhận rõ không khí ấm áp, rộn ràng tiếng cười nói. Tại khu chăm sóc trẻ em, các bảo mẫu tất bật với những công việc quen thuộc như cho trẻ ăn, vệ sinh, vui chơi và chăm sóc từng giấc ngủ, mang đến cho các em sự gần gũi, yêu thương như trong một mái nhà.

Trong căn phòng dành cho trẻ em gái, bảo mẫu Lê Thị Bình Minh kiên nhẫn bế, dỗ dành và chơi cùng bé Dâu (Nguyễn Lâm Nhật Kim Anh), mới hơn một tuổi rưỡi. Những cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng của người bảo mẫu khiến cô bé nhanh chóng cảm thấy an toàn, gần gũi.

Ít ai biết, trước khi về đây, hành trình của Dâu đã trải qua nhiều mất mát. Mẹ bị bệnh tim mất sớm, cha không rõ tung tích, em được bà ngoại chăm sóc trong cảnh khó khăn, thiếu thốn. Sau khi khảo sát hoàn cảnh thực tế và căn cứ nguyện vọng của gia đình, Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận đã tiếp nhận em để chăm sóc, nuôi dưỡng.

 - Ảnh 2.

Bảo mẫu Lê Thị Bình Minh vui vẻ chăm sóc bé Dâu. Ảnh: Duy Ngọc.

"Những ngày đầu, bé khóc rất nhiều, gần như không chịu rời người chăm sóc. Nhưng rồi bằng sự kiên nhẫn và tình yêu thương của các bảo mẫu, bé dần quen với cuộc sống mới, khỏe mạnh và vui vẻ hơn", bà Minh chia sẻ.

Tại trung tâm, mỗi ngày của các em bắt đầu từ rất sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân, tập thể dục, dọn dẹp khu sinh hoạt chung, các em ăn sáng rồi đến trường hoặc học tập tại trung tâm. Buổi tối, các em ôn bài, sinh hoạt tập thể và rèn luyện kỹ năng sống.

Vào dịp hè, nhiều hoạt động bổ trợ, vui chơi, giáo dục kỹ năng được tổ chức với sự đồng hành của các nhóm thiện nguyện. Những hoạt động tưởng như giản dị ấy giúp các em có thêm niềm vui, kiến thức và sự tự tin để hòa nhập với cộng đồng.

 - Ảnh 3.

Dưới những tán cây xanh tại Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận là nơi học tập của em Katơr Thị Biển và nhiều em khác. Ảnh: Duy Ngọc.

Gắn bó với trung tâm suốt 11 năm, em Katơr Thị Biển (ở xã Công Hải) đã quen với cuộc sống nơi đây và coi trung tâm như mái nhà thứ hai. "Ở đây em được nuôi dưỡng, được đi học, được các cô chú quan tâm như con trong gia đình. Nhờ sự động viên của mọi người, em có thêm động lực học tập và định hướng tương lai", Biển chia sẻ.

Năm nay, Biển sẽ nhập học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (Lâm Đồng), mang theo ước mơ trở thành cô giáo mầm non. Từ một đứa trẻ cần được chở che, em đang từng bước trưởng thành, tự tin hướng đến tương lai bằng chính nghị lực của mình.

Chăm sóc người già bằng sự kiên nhẫn

Không chỉ trẻ em mồ côi, Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận còn là mái ấm của những người cao tuổi neo đơn. Trong khu sinh hoạt dành cho người già, các cụ cùng nhau trò chuyện, xem ti vi, thong thả dạo bộ…

Ở tuổi 94, cụ Nguyễn Thị Ánh đã có gần 10 năm sống tại trung tâm. Với cụ, nơi đây không chỉ là nơi được chăm sóc mà còn là nơi có những người luôn bên cạnh, sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống. "Chúng tôi được chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, được khám sức khỏe, được các cô chú giúp đỡ từ việc tắm giặt đến sinh hoạt hằng ngày. Ở tuổi này, được quan tâm như vậy là niềm hạnh phúc rất lớn", cụ Ánh nói.

Đối với những người cao tuổi neo đơn, sự chăm sóc về vật chất chỉ là một phần. Điều quan trọng với họ là được trò chuyện, được lắng nghe và cảm nhận rằng mình vẫn được yêu thương.

 - Ảnh 4.

Chị Phan Thị Tuyết, nhân viên hộ lý đút từng thìa cháo cho bà Trương Thị Lợi (79 tuổi) bị tai biến. Ảnh: Duy Ngọc.

Chị Phan Thị Tuyết, nhân viên hộ lý đã hơn 20 năm gắn bó với trung tâm, hiểu rõ điều đó. Công việc của chị và các đồng nghiệp không chỉ xoay quanh bữa ăn, giấc ngủ mà còn là những lời hỏi han, những cái nắm tay và những phút ngồi bên trò chuyện. "Phần lớn các cụ đều tuổi cao, sức yếu, nhiều người không còn khả năng tự phục vụ. Vì vậy, mỗi nhân viên phải thật sự kiên trì, nhẫn nại và tận tâm trong từng công việc nhỏ nhất.

Có khi chỉ là giúp một cụ ăn hết bữa cơm, dìu một cụ khác đi lại, nhắc uống thuốc đúng giờ hay kiên nhẫn nghe một câu chuyện. Nhưng với những người sống trong cảnh cô đơn, những điều tưởng nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa rất lớn", chị Tuyết vui vẻ chia sẻ.

Một tiếng gọi 'mẹ' xua tan mọi nhọc nhằn

Hơn 20 năm làm việc tại Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận, bảo mẫu Lê Thị Bình Minh đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh khiến bà không khỏi xúc động.

Trong số đó, bà vẫn nhớ như in một đêm mưa gió cách đây khoảng hai thập kỷ, một sư cô ở tịnh xá gần trung tâm hớt hải bế đến một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn. Cơ thể em tím tái, lạnh ngắt, trên người không một mảnh tã lót. Không chần chừ, bà Minh cùng đồng nghiệp đưa em đến bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm. May mắn, đứa trẻ được cứu sống. Sau đó, em được đưa về trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và lớn lên tại đây trước khi được một gia đình nhận làm con nuôi.

"Công việc này phải làm bằng cả trái tim. Chúng tôi coi các cháu như con của mình. Dù trực theo ca, không có khái niệm nghỉ lễ hay Tết, nhưng mỗi khi nghe các cháu gọi một tiếng "mẹ", mọi vất vả đều tan biến", bà Minh tâm sự.

 - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Ngọc Định thăm hỏi các cụ lớn tuổi tại trung tâm. Ảnh: Duy Ngọc.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Định - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận cho biết, hiện trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng 38 trẻ em mồ côi, 20 người cao tuổi neo đơn và 261 người khuyết tật thần kinh, tâm thần. Các chế độ, chính sách dành cho đối tượng được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Bên cạnh nguồn kinh phí từ ngân sách, trung tâm còn kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm để bổ sung bữa ăn, tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi trong dịp lễ, Tết...

"Những sự hỗ trợ ấy không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống mà còn giúp các em nhỏ có thêm cơ hội học tập, vui chơi, phát triển kỹ năng; giúp người cao tuổi có thêm niềm vui và giảm bớt cảm giác cô đơn", ông Định chia sẻ.

 - Ảnh 6.

Nhân viên Trung tâm Công tác xã hội Ninh Thuận chăm chút từng bữa ăn cho các cụ lớn tuổi. Ảnh: Duy Ngọc.

Nhìn hình ảnh người bảo mẫu ân cần đút từng thìa thức ăn cho một cụ già hay chăm chút từng bữa sữa cho một em nhỏ, có thể thấy công việc ở trung tâm không đơn thuần là thực hiện một nhiệm vụ được giao. Đó còn là hành trình trao gửi yêu thương bằng những việc làm bình dị mỗi ngày.

 - Ảnh 7.Cháu bé bị bỏ rơi được các y bác sĩ cứu chữa, chăm sóc và chuyển đến mái ấm mới

SKĐS - Buổi bàn giao cháu bé bị bỏ rơi cho mái ấm mới diễn ra trong không khí ấm cúng. Ai cũng mong muốn tương lai của cháu sẽ đón nhận được những điều tốt đẹp.


Ý kiến của bạn