Bị ép làm gái bán dâm một tháng ở Điện Biên rồi bị lừa bán sang Trung Quốc, vì quá hoảng sợ thủ đoạn của bọn buôn người, cô gái 19 tuổi người dân tộc Thái ở Tân Uyên, Lai Châu lại mắc thêm một sai lầm nghiêm trọng nữa là đưa em gái ruột của mình mới 14 tuổi vượt biên sang Trung Quốc để giao cho chủ chứa. May mắn thay, trong lúc đang tìm đường vượt biên sang Trung Quốc, hai cô gái đã được các chiến sĩ Đồn biên phòng 297 kịp thời đưa về đồn để điều tra, làm rõ. Từ đây, một chuyên án lớn đã được hình thành nhằm triệt phá đường dây buôn bán người qua biên giới tại cửa khẩu Ma Lù Thàng nóng bỏng.
Từ lời khai của nạn nhân…
Đầu tháng 3/2009 âm lịch, một người cháu gái của bà Liềm Thị Cói (40 tuổi, dân tộc Thái, ở bản Nà Khương, xã Bản Bo, huyện Tân Uyên, Lai Châu) đến nhờ bà cùng con gái là Lò Thị Hà (15 tuổi) đi tìm phụ nữ về giúp “bán hàng”. Không biết mục đích thực sự của cháu gái, bà Cói và Hà đã tìm được hai người là Lù Thị H., sinh năm 1979 và La Thị Xa, sinh năm 1990 (là hai dì cháu cùng ở bản Nà An, xã Mường Khoa, Tân Uyên) đặt vấn đề đi bán hàng ở Điện Biên với mức lương từ 800.000-1.000.000 đồng/tháng. Lù Thị H. và La Thị Xa đồng ý đi và được cháu gái bà Cói là Lò Thị Đón đưa về quán của Đón ở thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Sau 4-5 ngày, chân dung tú bà Lò Thị Đón bắt đầu hiện rõ, Đón cắt tóc làm đẹp cho Xa và bắt ép Xa bán dâm. Khi Xa và Lù Thị H. chống cự thì Đón gằn giọng: “Tao mất tiền, mất công đón chúng mày về, chúng mày phải tiếp khách”. Ở quán của Đón được 6 ngày, Lù Thị H. được đưa về bản Pa Nậm Cúm, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, Lai Châu để làm nương giúp bố mẹ Đón, còn Xa thì bị Đón bắt phải “tiếp khách”. Một tháng trời ròng rã, ngày nhiều Xa phải tiếp từ 8-9 khách, ngày ít cũng 4-5 khách, tiền bán dâm do Đón trực tiếp thu của khách và không trả cho Xa đồng nào.
Đến đầu tháng 4/2009, Đón nói với Xa và hai người là gái bán dâm tại quán của Đón lên Km số 0, Ma Lù Thàng giúp bố mẹ Đón làm nương nhưng thực chất là để bán sang Trung Quốc. Từ lán nương nhà bố mẹ Đón ở Ma Ly Pho, Xa được dẫn lội qua một con suối sang đến Trung Quốc thì gặp 3 người (hai người đàn ông Trung Quốc và một phụ nữ Việt Nam tên Phương) đứng đón đưa về quán của Phương ở thị trấn Mường Là, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tại đây, Xa tiếp tục bị bắt ép làm gái bán dâm và 3 ngày sau thì Đón và một người đàn ông sang nhận tiền của Phương, sau này Phương nói là đã mua mỗi người 5 triệu đồng. Những ngày tháng tủi nhục bên xứ người sẽ còn tiếp tục nếu không đến một ngày...
Ngày 20/10/2009, Phương đưa cho Xa 5 triệu đồng để cùng với Hường (cháu của Phương) về Việt Nam tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc cho Phương và dọa “nếu mày về mà trốn thì tao cho người tìm đánh chết”. 3 ngày sau, Phương gọi điện hỏi Xa việc tìm phụ nữ thế nào, Xa trả lời không tìm được. Bị Phương đe dọa, Xa hoảng sợ nói có một đứa em gái còn nhỏ mới 13-14 tuổi thì Phương bảo đưa sang trông con cho Phương. Xa đành nói dối bố mẹ là đưa em gái đi phụ rửa bát ở Điện Biên. Được sự đồng ý của bố mẹ, ngày 24/10/2009, trong lúc hai chị em đang dắt díu nhau đến khu vực mốc 64 tìm đường vượt biên sang Trung Quốc thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ. Tại Đồn biên phòng 297, Xa đã khai báo toàn bộ vụ việc trên và nói thêm tại tụ điểm mại dâm của Phương hiện có 5 phụ nữ Việt Nam bị lừa bán cho Phương và bị ép hành nghề mại dâm. Xa đã viết đơn tố cáo hành vi phạm tội của Đón, Phương và khẳng định Lò Thị Đón đã lừa bán Xa cho Phương và ép làm gái bán dâm.
![]() Tú bà Lò Thị Đón. |
Chân dung những tú bà buôn người
Sinh ra trong một gia đình làm nghề nông, bông hoa rừng của bản Pa Nậm Cúm, xã Ma Ly Pho, Phong Thổ, Lai Châu, lẽ ra đã có một cuộc sống bình yên nơi núi rừng cùng với gia đình, chồng con đề huề. Lấy chồng và sinh con năm 18 tuổi, cô thiếu nữ dân tộc Thái xinh đẹp Lò Thị Đón (sinh năm 1983) những tưởng sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng lớn hơn Đón 10 tuổi, biết yêu vợ, thương con. Nhưng rồi con ma thuốc phiện đã ập đến và phá hủy tất cả niềm hy vọng về cuộc sống bình yên, hạnh phúc của cô gái trẻ. Chán nản với người chồng ngày càng tiều tụy vì nghiện hút, Đón cũng phó mặc cuộc đời mình cho số phận và đi theo con đường bán thân nuôi miệng, nuôi con và nuôi cả chồng nghiện ngập. Hạnh phúc gia đình cứ thế tan theo khói thuốc phù du và điều gì đến cũng phải đến. Ly dị với người chồng đã không còn tình yêu thương, Đón ngày càng sa đà vào con đường tội lỗi.
“Hành nghề” khắp nẻo từ nội địa sang biên giới, Đón đã kết giao với đủ loại thành phần, móc nối làm ăn với nhiều đối tượng, trong đó có Lò Thị Phương, sinh năm 1978, dân tộc Thái, có hộ khẩu thường trú tại Bản Hốc, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Cùng hoàn cảnh có chồng nghiện hút như Đón, Phương hiện có 3 người con thì 2 đứa đang đi học và ở nhà với ông bà ngoại tại thị xã Mường Lay, còn đứa con gái út 5 tuổi hiện ở với Phương. Năm 2008, sau khi chồng chết được 2 năm, Phương sang Trung Quốc mở quán kinh doanh mại dâm tại thị trấn Mường Là và cặp bồ với một người đàn ông Trung Quốc tên là Lao Hồ (sinh năm 1970, cư trú tại Bản Lẻng, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Để mở rộng “kinh doanh”, Phương tìm cách móc nối với các đối tượng buôn bán người trong khu vực nội địa tìm và đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc ép làm gái bán dâm. Khôn ngoan hơn, Phương vẫn nhập hộ khẩu thường trú tại Việt Nam và chỉ đăng ký tạm trú ở bên nước bạn có thời hạn, khi hết hạn thì lại tiếp tục gia hạn. Ngay đến cả cái tên của mình, ả cũng giấu nhẹm khi ở Trung Quốc (tên Phương là ả lấy tên con gái làm tên của mình khi đăng ký tạm trú ở nước bạn).
Truy bắt tội phạm
Theo thống kê, trên địa bàn biên giới tỉnh Lai Châu có hơn 400 phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng hoặc bị lừa bán sang Trung Quốc. Riêng tại thị trấn Nà Phà, Mường Là thuộc huyện Kim Bình, Vân Nam, Trung Quốc (đối diện Đồn biên phòng 297), các tụ điểm mại dâm đã chứa đến hàng chục gái mại dâm, chủ yếu là phụ nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam. Các đối tượng buôn người thường dùng thủ đoạn tiếp cận các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mâu thuẫn gia đình, lỡ thì, lười lao động để giới thiệu việc làm, rủ đi chơi hoặc giả vờ yêu để đưa qua biên giới bán. |
Từ kết quả xác minh của trinh sát về nơi ẩn náu của đối tượng Đón, ngày 24/1/2010, Ban chuyên án đã quyết định phá án, chỉ đạo Đồn biên phòng 297 ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lò Thị Đón, phối hợp với công an huyện Thanh Sơn bắt đối tượng và dẫn giải về Đồn 297 đấu tranh, khai thác, củng cố tài liệu, chứng cứ theo tố tụng, quá trình điều tra có sự giám sát, phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ, Lai Châu. Đến ngày 28/1/2010, các trinh sát Đồn biên phòng 297 cũng tiếp tục thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với đối tượng Vàng Thị Tình. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được của Lò Thị Đón, Vàng Thị Tình và Là Thị Xa, Ban chuyên án đã chỉ đạo Đồn biên phòng 297 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, hoàn chỉnh hồ sơ điều tra ban đầu, bàn giao cho công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Chuyên án kết thúc với việc triệt phá một đường dây mua bán phụ nữ từ huyện Tân Uyên, Lai Châu và thị xã Mường Lay, Điện Biên sang Trung Quốc qua cửa khẩu Ma Lù Thàng. Nhưng vẫn còn đó nỗi đau của những người làm cha mẹ có con gái đang bị bán như một món hàng và bị làm nhục bên xứ người chưa thể trở về. Mảnh đất Phong Thổ với cửa khẩu Ma Lù Thàng nóng bỏng vẫn ngày đêm in dấu bước chân những chiến sĩ biên phòng trên hành trình truy bắt tội phạm để trả lại màu trắng hoa ban cho vùng sơn cước nơi biên giới.
Hạ Hiền
