Một trong những bí ẩn đồn thổi tâm linh “đình đám” nhất năm 2012 là câu chuyện về xác ướp thiếu nữ trong trang phục cô dâu ma-nơ-canh tại một cửa hiệu thời trang ở Mexico. Thực hư chuyện này chưa rõ nhưng chắc chắn đây quả là cách tiếp thị “xưa nay hiếm”, nhất là những người tò mò, ưa hiếu kỳ và khám phá những chuyện giật gân.
Xác ướp hay ma-nơ-canh?
Theo trang tin Vyperlook (VC), tại một cửa hiệu thời trang tại Chihuahua, Mexico hiện đang trưng bày một người mẫu thời trang mà người dân ở đây quen gọi là ma-nơ-canh hoặc người nộm (mannequins). Theo VC, ma-nơ-canh tại Chihuahua là người thật, đúng hơn là một xác ướp của một phụ nữ trẻ có tên La Pascualita, tuổi đời... không dưới 82 năm, chính thức được đưa ra trưng bày từ ngày 25/3/1930. La Pascualita đích thực là một sản phẩm nghệ thuật có một không hai, mang tính tâm linh nên đã thu hút rất đông sự tò mò của dư luận, du khách đến chiêm ngưỡng đông hơn bất kỳ địa danh tâm linh nào khác có tại khu vực này.
![]() Ma-nơ-canh La Pascualita. |
Dù có nhiều ý kiến trái chiều thế nào thì La Pascualita vẫn tồn tại, trông giống một xác ướp đích thực của một thiếu nữ, được “sinh ra” từ ngày 25/3/1930 kèm theo một bộ váy cưới trắng muốt lộng lẫy. Mọi cái đều trông “có hồn” và rất thật, từ mái tóc đến đôi mắt, làn da, thậm chí cả những mạch máu hồng và ấm như người thật. Sau khi tận mắt chứng kiến, nhiều người đi từ ngạc nhiên đến thán phục và tò mò, nhất là tài năng sáng tạo của “nghệ nhân làng nghề”, những người đã làm nên tác phẩm “giai nhân kiệt tác” này, thậm chí có người còn cố công tìm gặp được chủ nhân đích thực của La Pascualita để tìm hiểu cho rõ sự thật. Chuyện kể rằng, La Pascualita giống y hệt chủ tiệm áo cưới đầu tiên, bà Pascuala Esparza và khi qua đời người phụ nữ này đã dùng tiền kiếm được để lột xác trở thành ma-nơ-canh đứng canh tiệm. Lại cũng có tin đồn, La Pascualita chính là con gái duy nhất của bà Pascuala tên Kara, bị chết ngay trước khi cưới khi tuổi đời còn rất trẻ bởi nhện độc Black widow (Góa phụ đen), một loại côn trùng rất độc sống nhiều ở Bắc Mỹ. Quá thương tiếc con, nhất là khi cô chuẩn bị lấy chồng nên bà Pascuala đã thuê người tìm mọi cách để ướp xác con với hy vọng lúc nào Kara cũng ở bên cạnh, vì vậy mà La Pascualita còn có tên gọi khác là Little Pascuala (Pascuala bé bỏng). Đặc biệt hơn, bà Pascuala muốn La Pascualita mãi mãi rạng ngời, sáng đẹp như khi còn sống nên bà thường xuyên cho Little Pascuala mang những bộ váy cưới mới nhất do chính bà làm ra kèm theo những đồ trang sức tân thời khác.
![]() Bàn tay với làn da nhăn nheo như của một xác ướp. |
Sự thực hay là do con người thêu dệt?
Phải nói ngay rằng sau khi được trưng bày tủ kính, hai mẹ con La Pascualita không mấy khi được yên thân, bị người dân xung quanh phản đối, chính quyền can thiệp, song bà Pascuala đã chọn giải pháp “im lặng là nhất”, hằng ngày chăm sóc La Pascualita giống như chăm sóc báu vật riêng. Nhiều người thông cảm thì cho rằng sở dĩ bà Pascuala có hành động lạ này chẳng qua cũng chỉ vì tình thương và lâu dần mọi việc cũng rơi vào quên lãng. Với trên 8 thập kỷ hiện diện, ma-nơ-canh La Pascualita đã để lại vô vàn lời đồn thổi ly kỳ pha chút rùng rợn, thậm chí có người còn khẳng định, khi nhìn vào mắt La Pascualita sẽ bị hút hồn, đêm đến sẽ mơ thấy La Pascualita về y như khi còn sống. Người dân địa phương còn đồn rằng, mỗi đêm La Pascualita thường thay đổi vị trí nhiều lần, đi lại trong phòng mặc dù khóa kín. Rất nhiều chuyện thêu dệt về La Pascualita nhưng phần lớn đều do các nhân viên trong cửa hàng “sáng tác ra”, họ có chung một quan điểm “im lặng để tồn tại”. Ví dụ, có nhân viên thì kể La Pascualita có cái nhìn rất tinh tế và duyên dáng, có người thì thầm bàn tay La Pascualita mềm mại, ấm áp như tay người sống. Một nhân viên tên Sonia Burciaga còn quả quyết như đinh đóng cột, bàn tay La Pascualita còn ra cả mồ hôi, thậm chí đôi khi các ngón tay vẫn động đậy. Mỗi tuần, La Pascualita được thay trang phục 2 lần, nhưng mọi việc đều được thực hiện trong phòng kín, cửa khóa trái.
Sự thật nguồn gốc của La Pascualita đến nay vẫn là một bí ẩn bởi chưa có một nguồn tin chính thống nào được công bố việc này, song có điều du khách đổ về Chihuahua ngày một đông thì có thật, kể cả du khách nước ngoài. Khi đến Mexico, ai cũng mong được tận mắt nhìn thấy La Pascualita, vì vậy mà ngành du lịch Nam Mỹ đã xuất hiện thuật ngữ mới “hiện tượng Chihuahua- La Pascualita” để nói về trào lưu du lịch tâm linh hiện đang có chiều hướng định hình và phát triển sôi động.
Khắc Nam
(Theo Net/VC, 1/2012)