Thông tin NSƯT Phạm Bằng qua đời đêm cuối tháng 10 đã được gia đình cũng như bệnh viện nơi ông chữa trị xác nhận với một số nghệ sĩ cũng như báo giới trong nước. Sự ra đi của NSƯT Phạm Bằng khiến đồng nghiệp, người hâm mộ ông không khỏi bàng hoàng, thương tiếc một nghệ sĩ lớn trong làng nghệ thuật nước nhà. Trên facebook cá nhân, NSƯT Chí Trung sau khi nhận được thông tin NSƯT Phạm Bằng từ trần, chia sẻ dòng cảm xúc: “Chúng cháu vĩnh biệt Bác, người nghệ sĩ của nhân dân”, cùng đó là hình ảnh nụ cười tươi thắm của cố nghệ sĩ với câu nói “Có thể mọi thứ đã qua đi. Chỉ có “vượt qua năm tháng bằng tiếng cười” là vẫn còn bền chặt và bất tận”.
NSƯT Phạm Bằng đã qua đời, hưởng thọ 85 tuổi
Sinh thời, NSƯT Phạm Bằng từng được khán giả cả nước biết đến qua chương trình Gặp nhau cuối tuần của VTV và nhiều vai diễn truyền hình ấn tượng. Lão nghệ sĩ được đồng nghiệp đánh giá cao về tài năng diễn xuất, phong cách sống chất phác, gần gũi, hóm hỉnh và tươi vui. Phạm Bằng trong mắt nhiều đồng nghiệp là một nghệ sĩ đa năng khi vừa đóng kịch, đóng phim, diễn hài.
Từ vai thiếu úy Minh trong vở kịch tình báo “Đêm tháng 7” (đạo diễn Dương Linh), đến vai Lý Trưởng trong vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” (của Lưu Quang Vũ), vai Thương trong “Mớ đời Thương” (của Tất Đạt) – NSƯT Phạm Bằng để lại những dấu ấn đậm nét với người yêu nghệ thuật sân khấu nước nhà. Có thể nói những vai diễn trên là những vai để đời của Phạm Bằng, với một vai phản diện, một vai bi hài mà không ai có thể thay thế được.
NSƯT Phạm Bằng (trái) trong vai Lý trưởng của tác phẩm sân khấu "Hồn Trương Ba da hàng thịt"
NSƯT Phạm Bằng từng đoạt hai huy chương Vàng trong Hội diễn Sân khấu toàn quốc với vai Lý Trưởng trong vở kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” và vai Thương trong “Mớ đời Thương”. Với điện ảnh, ông ghi dấu trong phim “Ngày lễ thánh”, “Đất mẹ”..., đặc biệt là series Gặp nhau cuối tuần của VTV khoảng hơn chục năm trước. Về sau, khi tuổi cao nhưng khán giả vẫn thấy Phạm Bằng xuất hiện trên màn ảnh, nhưng chủ yếu ở các dự án phim Tết, cốt truyện dựa theo dân gian được thực hiện bởi các đơn vị sản xuất tư nhân.
Những năm tháng gần cuối sự nghiệp, lão nghệ sĩ thường tham gia đóng các bộ phim Tết phát hành theo dạng DVD, VCD.
Phạm Bằng có tuổi thơ khó khăn khi cha mất sớm, mẹ không ủng hộ ông theo con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, ông vẫn kiên định theo đuổi đam mê trong suốt những năm tháng cuộc đời và qua đó ông để lại cho đồng nghiệp, thế hệ sau về một hình tượng người nghệ sĩ đã sống, cống hiến hết mình cho nghệ thuật.